MỚI NHẤT :
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Xuân Nam khao khát khoác áo đội tuyển quốc gia

    10:37 Thứ ba 27/10/2015

    Kết thúc 1 năm thi đấu tại Lao League, Xuân Nam trở về khoác áo Hà Nội T&T từ tháng 11. Anh mong sẽ duy trì phong độ ổn định để gây ấn tượng với HLV Miura.

    Sau khi kết thúc 1 năm thi đấu tại Lao League, Xuân Nam trở về khoác áo Hà Nội T&T từ tháng 11. Anh mong sẽ duy trì phong độ ổn định để gây ấn tượng với HLV Miura.

    Xuân Nam khao khát khoác áo đội tuyển quốc gia
    Ở giải Vô địch quốc gia Lào 2015, Xuân Nam thi đấu 20 trận nhưng chỉ phải nhận 2 thẻ vàng.
    G
    iải Lao League 2015 kết thúc hôm 25/5, tiền đạo Việt Nam duy nhất thi đấu tại giải này ghi 22 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới, sau chân sút người Nhật Bản Kazuo Homma (28 bàn). Đội bóng SHB Vientiane của Xuân Nam cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc (kém đội vô địch 4 điểm, bỏ xa đội xếp thứ tư 14 điểm).

    Kết thúc 1 năm thi đấu trên đất khách với tư cách “ngoại binh”, Xuân Nam thi đấu 20 trận, đạt tỷ lệ ghi 1,1 bàn mỗi trận.

    Trong quá trình thi đấu tại Lao League 2015, Liên đoàn bóng đá Lào đã nhiều lần mời Xuân Nam nhập tịch để thi đấu cho đội U23 cũng như đội tuyển quốc gia Lào. Tuy nhiên, Xuân Nam từ chối và quyết định trở về Việt Nam sau khi kết thúc mùa giải.

    Tôi khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam chứ không phải Lào. Ước mơ của tôi là một ngày được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại đấu trường khu vực và châu lục,” Xuân Nam tâm sự.

    Xuân Nam vốn là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội T&T. Tuy nhiên, anh không thể cạnh tranh suất đá chính với Samson, Gonzalo nên được lãnh đạo gửi sang SHB Vientiane (Lào) để trau dồi kinh nghiệm ở mùa giải 2015.

    “Trước khi sang Lào, tôi từng có ý định từ bỏ đá bóng khi không tìm được chỗ đứng cho mình. Tuy nhiên, khát khao thể hiện ở một môi trường mới giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để khẳng định bản thân,” Xuân Nam chia sẻ.

    Tối 28/10, Xuân Nam sẽ về nước để báo cáo quá trình thi đấu tại Lào với đơn vị chủ quản Hà Nội T&T. Sau đó, anh về quê nhà Hải Dương nghỉ ngơi khoảng 10 ngày, trước khi lên tập trung cùng đội 1 Hà Nội T&T tham dự giải đấu tập huấn ở Trung Quốc.

    “Tôi mong sẽ duy trì được phong độ ghi bàn ổn định ở giải đấu tập huấn này, nhằm nuôi dưỡng cơ hội được HLV Miura chú ý và triệu tập lên U23 dự vòng loại châu Á ở Qatar 2016,” Xuân Nam chia sẻ trước khi sắp xếp hành lý trở về Việt Nam.

    Năm 2010, Nguyễn Xuân Nam từng là người hùng của lứa cầu thủ U16 Việt Nam đánh bại U16 Trung Quốc để lên ngôi vô địch U16 Đông Nam Á (ĐNA) mở rộng. Bàn thắng của anh cũng là bàn duy nhất trong trận chung kết.

    Một năm sau, khi mới 17 tuổi, Xuân Nam lại được xướng tên ở giải U19 ĐNA với tư cách vua phá lưới (8 bàn). Còn đội tuyển U19 Việt Nam giành ngôi á quân, sau khi thất bại ở loạt luân lưu trước Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của giải.

    Những thành tích ấn tượng đó giúp tiền đạo sinh năm 1994 được đánh giá là cầu thủ trẻ giàu triển vọng của lò đào tạo Hà Nội T&T cũng như các cấp độ tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam. Nhưng chấn thương năm 2014 đã ngăn cản đà thăng tiến của Xuân Nam.

    Thi đấu trở lại từ đầu mùa 2015, một cơ hội khác đã mở ra trước mắt Xuân Nam khi anh được gửi sang thi đấu tại Lào trong màu áo CLB SHB Vientiane.

    Tùng Lê - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...