MỚI NHẤT :
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Xin lỗi Indonesia, nhưng Việt Nam rất tiếc!

    15:04 Thứ ba 10/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn Trận chung kết SEA Games 2019 sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay, nhiệm vụ cuối cùng cần thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua chính là bài toán mang tên Indonesia.

    U22 Indonesia và sự quật khởi tại SEA Games 30

    Nằm tại bảng B với các đối thủ U22 Việt Nam, U22 Brunei, U22 Lào, U22 Singapore và U22 Thái Lan, U22 Indonesia hiểu rõ nhiệm vụ cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết SEA Games 2019 là rất cam go. Bởi lẽ, Việt Nam hay Thái Lan đều là những đội bóng cho thấy sức mạnh và khát khao chiến thắng, cùng mục tiêu săn vàng tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á lần thứ 30. 

    Xin lỗi Indonesia, nhưng Việt Nam rất tiếc! - Bóng Đá

    Indo là đội bóng thú vị tại giải lần này.

    Mặc dù vậy, những gì đã thể hiện cho thấy đội bóng xứ vạn đảo chơi tốt hơn mong đợi. Ngay trận ra quân, U22 Indonesia đã nhấn chìm đương kim vô địch Thái lan với tỉ số 2-0. Tiếp sau đó, đội bóng xứ vạn đảo cũng vượt qua U22 Singapore bằng trận thắng thuyết phục 3-0. Chỉ duy nhất trận đấu với U22 Việt Nam, Indonesia mới chịu khuất phục bằng kết quả thua ngược 1-2. Còn lại, 2 trận cuối cùng U22 Indonesia dễ dàng vượt qua U22 Brunei 8-0 và thắng U22 Lào 4-0. Vào đến bán kết, U22 Indonesia cũng loại U22 Myanmar với tỉ số 4-2 sau 120 phút kịch tính.

    Có thể nói, tiềm năng của Indonesia tại giải lần này là đáng nể. Sở hữu lứa cầu thủ đồng đều, chất lượng, giàu kỹ thuật và thế mạnh về tốc độ. Chắc chắn, một khi đã vào đến chung kết, đội bóng xứ vạn đảo không đặt mục tiêu gì khác là chức vô địch.

    Nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo mới là người chiến thắng

    Chạm trán U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 là một trải nghiệm thú vị với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ở vòng bảng, U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Indonesia với tỉ số 2-1, trong một trận đấu mà dù bị dẫn trước, đoàn quân áo đỏ vẫn thi đấu quật khởi, kiên cường và lội ngược dòng thành công bằng hai bàn thắng của Thành Chung, Hoàng Đức.

    Xin lỗi Indonesia, nhưng Việt Nam rất tiếc! - Bóng Đá

    Việt Nam từng lội ngược dòng, đánh bại U22 Indonesia thành công.

    Ở lần tái đấu này, mọi thứ rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều. Indonesia ngày càng quyết tâm và khao khát phục hận, đánh bại Việt Nam bằng mọi giá. Bên cạnh đó, một khi đã lọt vào trận chung kết, đối thủ đến từ xứ vạn đảo lẽ dĩ nhiên sẽ đặt mục tiêu vô địch. Áp lực từ tấm Huy chương vàng và nhiệm vụ phải giải thành công bài toán mang tên U22 Indonesia một lần nữa đặt trên vai HLV Park và các học trò.

    Nhưng dẫu sao, dưới thời HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam chưa bao giờ biết e ngại bất kỳ đối thủ nào. Chúng ta từng làm nên rất nhiều kỳ tích vang dội trước đây nhờ tinh thần thi đấu ngoan cường, tuân thủ chiến thuật, kỷ luật và đấu pháp của ban huấn luyện đề ra đến cùng. Bên cạnh đó, với những gì đã thể hiện, rõ ràng đoàn quân đất Việt xứng đáng lên ngôi vương giải đấu lần này.

    Dẫu biết trận chung kết đêm nay sẽ rất khó khăn, nhưng các CĐV Việt Nam có quyền vững tin vào tài thao lược của HLV Park cũng như nỗ lực của toàn đội U22 Việt Nam.

    Xin lỗi U22 Indonesia, nhưng Việt Nam rất tiếc!

    Minh Trí | 14:45 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...