(BongDa.com.vn) – Chuyện về Hán Cao Tổ Lưu Bang lập quốc cách đây hơn ngàn năm xem ra chẳng liên quan gì đến đội bóng đang dẫn đầu Premier League 2015/16. Tuy nhiên nếu cuối mùa giải năm nay Leicester vô địch Ngoại hạng Anh thì đó chẳng khác gì sự kỳ diệu về nghiệp lập quốc của vị vua bên Trung Quốc khi xưa.
CTheo sử sách ghi lại thì Lưu Bang xuất thân chỉ là một người bình thường, văn không hay mà võ cũng chẳng giỏi, đồng thời chẳng hơn người về chí lớn hay mưu lược. Nói tóm lại ông chỉ là một con người rất tầm thường so với những anh hùng hào kiệt thời bấy giờ như Hạn Vũg, Hàn Tín, Trương Lương… Chẳng mấy ai dám tin rằng ngày nào đó Lưu Bang tạo nên đại nghiệp.
Và Leicester của thế kỷ 21 cũng chỉ là đội bóng tầm thường tại xứ sở sương mù. Mùa giải năm trước họ trở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Nếu không có chiến thắng 5-3 trước “ông kẹ” Man United thì có mấy ai nhớ về họ và cho dù họ xuống hạng vào cuối mùa thì người ta vẫn cho rằng đó là điều hiển nhiên mà thôi. Nhưng rồi Leicester đã có cuộc đào thoát ngoạn mục để trụ lại Ngoại hạng Anh thêm mùa giải nữa. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng sớm muộn gì đội bóng yếu ớt này cũng bị đánh văng khỏi Premier League mà thôi.
Người xưa có câu “thời thế tạo anh hùng” xem ra có chỗ đúng của nó, ít ra là đúng trong trường hợp của Lưu Bang. Trong xã hội loạn lạc của Trung Quốc xưa, nhiều anh hùng quật khởi, xưng hùng xưng bá đã tạo cơ hội cho Lưu Bang ghi tên vào lịch sử. Từ một kẻ thường dân vô tài vô trí, nhưng khi cơ may đến, Lưu Bang đã như cá chép hóa rồng, chim sẻ vụt biến thành phượng hoàng để sáng lập nên một triều đại kéo dài trong lịch sử Trung Quốc. Đến bây giờ, chuyện Lưu Bang lập quốc vẫn được xem như một trong những giai thoại kỳ vĩ của đất nước đông dân nhất thế giới.
Trở lại chuyện của Leicester City, dù họ chưa là nhà vô địch Anh nhưng nhiều chuyên gia đều nhận định rằng họ sẽ làm nên chuyện thần thoại bởi Leicester có sự ổn định đến từ phong độ của cầu thủ và được yểm trợ từ vận may. Ngay như vòng đấu vừa qua, khi họ vô tình bị cầm hòa thì hàng loạt đối thủ trực tiếp như Man City, Arsenal, Tottenham cùng ngã ngựa. May đến thế là cùng. Nếu như ngày xưa Lưu Bang có những tướng trí dũng song toàn phù trợ như Hàn Tín, Trương Lương, Anh Bố, Bành Việt… thì giờ đây tại Leicerter, Claudi Ranieri đóng vai trò là Hàn Tín, Trương Lương còn Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N’Golo Kanta… chẳng khắc gì Anh Bố, Bành Việt ngày nào.
Những so sánh như trên cũng chỉ là góp chút câu chuyện vui nhưng có một điều rằng dù Leicester City lỡ mất chức vô địch vào cuối mùa thì người ta cũng sẽ mãi nhắc về họ vì đó là bài học lớn trong cuộc sống. Chỉ cần khát khao, quyết tâm và đương nhiên cần thêm chút vận may thì không gì là không thể.