MỚI NHẤT :
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • West Ham United: “Búa tạ” ngổ ngáo

    16:51 Thứ ba 08/03/2016

    West Ham United đang âm thầm tiến từng bước vững chắc và tiến tới mùa giải thành công nhất của họ trong hàng thập kỉ qua.

    (BongDa.com.vn) – Ở Premier League mùa này, hầu hết mọi sự chú ý đều đổ về hiện tượng thế kỉ Leicester City nhưng vẫn còn đó một “ngựa ô” siêu việt khác. West Ham United đang âm thầm tiến từng bước vững chắc và tiến tới mùa giải thành công nhất của họ trong hàng thập kỉ qua.

    West Ham United: “Búa tạ” ngổ ngáo
    West Ham vừa có màn lội ngược dòng kinh điển trước Everton. Ảnh: Internet.

    Đứng vững trước áp lực

    Lúc này trên bảng xếp hạng, The Hammers đã áp sát top 4 cụ thể là chỉ kém vị trí thứ 4 của Manchester City đúng 1 điểm. Trong khi các ông lớn đang nhởn nhơ và liên tục rơi rớt điểm số thì West Ham lại lặng lẽ tiến lên bằng những chiến thắng hết sức thuyết phục. Đã ba trận gần nhất họ đều giành trọn vẹn ba điểm và khiến đối phương tâm phục khẩu phục.

    Trong số đó có hai chiến thắng cực kỳ đẳng cấp trước Tottenham và Everton, nên nhớ rằng Spurs lúc này là một quyền lực thật sự của Premier League và nếu đánh bại được thầy trò Slaven Bilic thì họ đã soán được ngôi đầu của Leicester nhưng vẫn bất lực. Còn trong trận đấu với Everton, dù bị dẫn trước tới hai bàn nhưng “Búa tạ” vẫn khiến The Toffees chổng vó bằng màn lội ngược dòng kinh điển trong 10 phút cuối.

    Đó chẳng phải điều lạ lẫm bởi xuyên suốt mùa giải này họ không ít lần khiến các đối thủ choáng váng bởi khả năng chiến đấu đến tận cùng của mình. Cần biết rằng, tất cả các đại gia từ Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal hay Tottenham đều đã trở thành bại binh của họ ở mùa này thậm chí The Kop còn phơi áo trong cả hai lượt.

    Chìa khóa Payet

    West Ham United: “Búa tạ” ngổ ngáo
    Dimitry Payet chính là linh hồn của đội bóng. Ảnh: Internet.

    Tất nhiên sức mạnh của West Ham đến từ một tập thể đồng đều và đoàn kết dưới sự dẫn dắt của ông thầy cá tính Slaven Bilic nhưng không thể phủ nhận vai trò rường cột của Payet. Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, khi Payet vắng mặt vì chấn thương trong 7 trận đấu, West Ham đã thua tới 5 trận và chỉ thắng được 1.

    Đến lúc này, tiền vệ người Pháp đã có được 8 bàn thắng và 7 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Con số đường kiến tạo có thể đã cao hơn rất nhiều nếu các chân sút West Ham biết chắt chiu bởi Payet đã 79 lần tung ra các đường chuyền ngon ăn, thống kê chỉ kém Mesut Oezil của Arsenal mà thôi.

    Bản hợp đồng đến từ Marseille quả thực là một món hời của đội chủ sân Upton Park bởi cầu thủ 29 tuổi vừa có thể sắm vai nhạc trưởng vừa là một chân chạy cánh cừ khôi. Nếu không dính chấn thương lãng xẹt và vắng mặt trong hai tháng thì lúc này có lẽ vị trí của The Hammers là ở trong top 4.

    Điều cần nhất của West Ham lúc này chính là phải giữ chân cho bằng được tiền vệ sinh năm 1987 trước sự nhòm ngó của các đại gia nước Anh. Giữ được anh, “Búa tạ”sẽ giữ được linh hồn của đội bóng và tiếp tục giữ lửa cho những mùa tiếp theo. Giờ đây, West Ham đang trở lại với hình ảnh đội bóng ngổ ngáo ngày nào mà họ đã đánh mất nhiều năm liền.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...