(BongDa.com.vn) – Premier League đang được cho là đang diễn ra theo một cách thật điên rồ. Trong một loạt điều bất ngờ ấy có những hiện tượng tạo nên sự thú vị cho đông đảo khán giả.
Người ta đang gọi vui West Ham như một hiệp sĩ hào hiệp trượng nghĩa cướp giàu giúp nghèo. Sở dĩ gọi như thế vì đến sau vòng đấu thứ 10, West Ham đã đánh bại một loạt đại gia có máu mặt của xứ sương mù từ Arsenal, Liverpool, Man City và gần nhất là Chelsea.
Dù có thành tích áp đảo trước các ông lớn nhưng West Ham lại dễ dàng thua đội bóng ngang và yếu hơn mình. Đó là lời cảnh báo cho Everton, Tottenham hay Man United – những đội còn sẽ gặp West Ham ở các vòng đấu sau nữa. Nếu không cẩn thận họ rất dễ đón nhận thất bại bởi hiện tượng độc đáo này.
Trước mùa giải có ai nghĩ tới viễn cảnh sau vòng 10, Leicester City – đội suýt xuống hạng mùa trước – lại xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, và chỉ kém đội đầu bảng Man City có 3 điểm. Thậm chí đội bóng này mới thua 1/10 trận trong khi những Man City, Arsenal hay Man United đã thua tới 2 trận.
Cũng như West Ham, Leicester luôn biết người biết ta nên đã tích lũy được những điểm số tốt để có thể tránh một cuộc chạy đua của những đội nguy cơ xuống hạng gây cấn như cuối mùa trước. Sự thành công của Leicester khiến cho những Liverpool, Tottenham, Everton,… phải nhìn lại mình.
Trong những chiến thắng quan trọng trước Man United, Bayern Munich hay Everton thì Mesut Oezil đều là nhân vật chính với những đường chuyền sắc lẹm hay cả bàn thắng quyết định. Xem Oezil chơi bóng bây giờ người ta đang thấy lại hình ảnh của một nhạc trưởng hàng đầu thế giới. Đó được xem là màn lột xác ngoạn mục của ngôi sao người Đức khi mà trước đó anh gặp khá nhiều khó khăn để duy trì phong độ tại môi trường bóng đá Anh.
Chris Smalling thật sự là một hiện tượng của mùa giải năm nay. Từ chỗ là điểm yếu của Man United thì giờ đây anh lại là người tạo được niềm tin lớn nhất trong các Quỷ đỏ bằng sự trưởng thành vượt bậc trong vai trò trung vệ. Sẽ không quá khi cho rằng Smalling hiện tại là một trong những trung vệ hàng đầu Châu Âu với lối chơi mạnh mẽ nhưng không kém phần thông minh, quyết đoán. Bên cạnh đó là khả năng ghi bàn cũng được cải thiện đáng kể.
Thêm một hiện tượng nữa của Man United nhưng đây đến từ một tân binh. Mới 19 tuổi nhưng Anthony Martial đã khiến Quỷ đỏ chi tới 50 triệu euro để có anh. Nhưng vượt qua mọi hoài nghi, Martial đang dần cho thấy mình xứng đáng từng xu với nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng ghi bàn không thua kém những chân sút hàng đầu. Điều đó có thể lý giải vì sao anh đang là niềm hy vọng duy nhất trên hàng công của Man United trong hoàn cảnh Wayne Rooney cứ vật vờ còn Memphis Depay dần làm quen với băng ghế dự bị.
Từ West Ham, Leicester, Oezil, Smalling đến Martial, tất cả đang thổi một làn gió mới vào Premier League để phá tan đi những gì quen thuộc, cũ kỹ từ nhiều mùa bóng qua.