MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Vượt mặt các đại gia, đội bóng này vươn lên xếp thứ 4 tại Serie A

    08:45 Thứ ba 30/04/2019

    BongDa.com.vn Việc AC Milan sẩy chân tại Olympico Grande Torino đã tạo cơ hội cho Atalanta vươn lên chiếm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

    Rạng sáng nay (30/04), Atalanta tiếp đón Udinese trên sân nhà Atleti Azzurri d’Italia. Với tương quan lực lượng được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà nhanh chóng tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Robin Gosens, Marten de Roon, Mario Pasalic đã có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Juan Musso.

    Udinese cũng cố gắng đáp trả với pha đi bóng của Sandro và Ignacio Pussetto. Tuy nhiên, cũng giống như những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Le Zebrette đã không thành công. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

     - Bóng Đá

     Atalanta giành chiến thắng trước Udinese đêm qua.

    Sang đến hiệp 2, Atalanta vẫn chủ động chơi tấn công. Papu Gomez, Duvan Zapata đã khiến Juan Musso có 1 ngày làm việc vất vả. Bên phía Udinese, Rodrigo de Paul cũng làm cho khung thành của Gollini bị chao đảo với cú sút đưa bóng chạm cột dọc.

    Càng về cuối trận đấu, Atalanta càng tấn công mãnh liệt hơn. Điều gì đến cũng phải đến. Phút 81, Andrea Masiello bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11 mét, Marten de Roon dễ dàng đánh bại Juan Musso, mở tỉ số cho La Dea.

    Chỉ 4 phút sau, mành lưới của Udinese đã rung lên lần thứ 2. Mario Pasalic “nã đại bác” từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân của Bram Nuytinck và khiến Juan Musso bất lực.

    Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Udinese tạo nên cuộc lội ngược dòng. Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Atalanta. Chiến thắng này giúp La Dea vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League. Trong khi đó, Udinese vẫn chưa chắc chắn trụ hạng thành công bởi khoảng cách giữa Le Zebrette với Empoli chỉ là 4 điểm.

    Faro | 08:25 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...