MỚI NHẤT :
  • Havertz ''hóa rồng'', Jesus phá vỡ im lặng
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • VTV phát sóng trực tiếp trận VN – Man City

    18:32 Chủ nhật 05/07/2015

    Ngày 5-7, thông tin từ ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN (VFF) cho biết quá trình đàm phán hợp đồng giữa VFF và CLB Man City.

    Ngày 5-7, thông tin từ ông Trần Quốc Tuấn – phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN (VFF) cho biết quá trình đàm phán hợp đồng giữa VFF và CLB Manchester City (Man City) đã hoàn tất. Dự kiến đội M.C sẽ có mặt tại Hà Nội vào tối 25-7.

    VTV phát sóng trực tiếp trận VN - M.C
    Ngôi sao Yaya Toure (phải) dự kiến sẽ có mặt trong đội hình M.C đến Việt Nam. Ảnh: Internet
    T
    heo lịch trình, CLB Man City với 65 thành viên sẽ đến VN bằng chuyên cơ riêng vào tối 25-7. Sau khi đặt chân xuống sân xuống sân bay Nội Bài, M.C được bố trí ra bằng cửa VIP với sự bảo vệ của đông đảo lực lượng an ninh, vệ sĩ do VFF bố trí. Các thành viên của Man City sau đó nhanh chóng lên ô tô di chuyển về khách sạn 5 sao Marriott nằm trên đường Đỗ Đức Dục (đằng sau Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình).

    VFF cho biết HLV trưởng CLB M.C Manuel Pellegrini đã quyết định chọn khách sạn Marriott là nơi ăn ở của Man City trong ba ngày ở Hà Nội, thay vì một số khách sạn 5 sao danh tiếng khác mà các CLB nổi tiếng khi đến VN từng trú ngụ. Thế mạnh của khách sạn này chính là rất gần SVĐ Mỹ Đình- nơi diễn ra trận đấu với đội tuyển VN. Khách sạn này cũng có đầy đủ các điều kiện lưu trú lý tưởng đáp ứng yêu cầu 5 sao của M.C như: phòng tập thể dục, bể bơi, khu vực nhà hàng Âu- Á, an ninh tách biệt…

    Trận đấu giữa đội tuyển VN và Man City diễn ra vào 20g ngày 27-7 trên SVĐ Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên VTV. Ngoài ra, trong hợp đồng giữa hai bên, M.C cũng sẽ tham gia một số hoạt động giao lưu với các CĐV của M.C, làm từ thiện trong thời gian có mặt tại Hà Nội. Dự kiến CLB M.C sẽ rời Hà Nội ngay sau khi trận đấu kết thúc và cũng di chuyển bằng chuyên cơ riêng.

    Ông Trần Quốc Tuấn cho biết các điều khoản về thương mại trong hợp đồng được hai bên cam kết giữ kín, tuy nhiên đảm bảo tối đa quyền lợi cho cả phía VN và M.C. Điều quan trọng nhất là hai bên đã hoàn thành việc đàm phán và khẳng định chắc chắn M.C sẽ đến VN để tham dự trận giao hữu với đội tuyển VN. Đây là sự kiện quan trọng đặc biệt của bóng đá VN trong năm 2015.

    Như thông báo trước đó của VFF, vé vào sân theo dõi trận đấu giữa đội tuyển VN và M.C sẽ có các mệnh giá: 600.000 đồng, 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 1,8 triệu đồng. Vé sẽ được phân phối qua đường công văn, bán trực tiếp tại các quầy và qua tổng đài 1080 trong thời gian tới. Số tiền mà SHB và các nhà tài trợ bỏ ra để đưa M.C đến VN rơi vào khoảng 35 tỉ đồng. Tuy nhiên, với giá vé này nguy cơ phải bù lỗ của ban tổ chức trận đấu là rất thấp.

    Khương Xuân - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...