MỚI NHẤT :
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • Vòng 9 La Liga: Messi gọi, Ronaldo chẳng trả lời

    16:20 Thứ hai 24/10/2016 | 4| 3

    BongDa.com.vn Trong khi Lionel Messi vẫn đang chơi thăng hoa từ khi trở lại, thì Cristiano Ronaldo lại đang gặp không ít vấn đề trong việc ghi bàn.

    watermarked-3a1

     Messi và Ronaldo đang có phong độ rất trái ngược. Ảnh: Internet

    Nhìn vào những gì mà Messi đang thể hiện, thật sự là rất khó tin khi tuyển thủ người Argentina chỉ vừa trở lại thi đấu sau chấn thương cách đây không lâu. Sau khi xuất sắc lập cú hat-trick vào lưới Man City (Barca thắng 4-0) giữa tuần qua tại Champions League, thì Messi lại tiếp tục tỏa sáng với cú đúp vào lưới Valencia (Barca thắng 3-2) vào cuối tuần qua tại La Liga.

    Nếu các CĐV Barcelona đang hạnh phúc với sự thăng hoa của Messi bao nhiêu, thì ngược lại với các CĐV Real, họ đang phải thất vọng với phong độ ghi bàn của Ronaldo bấy nhiêu. Trong chiến thắng 2-1 trước Athletic Club vừa qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có một trận đấu rất đáng thất vọng với hàng loạt tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vô cùng ngon ăn.

    Chỉ có được 2 bàn trong 6 trận La Liga mùa này, 4 bàn trên mọi mặt trận cho Real Madrid, những con số thật sự đáng báo động đối với phong độ của Ronaldo. Với Ronaldo vào thời điểm này, có lẽ anh đang rất nhớ cái cảm giác 'nổ súng' liên tục trước Andorra hay Đảo Faroe trong loạt trận vòng loại World Cup 2018 vừa qua trong màu áo Bồ Đào Nhà.

    Ngoài chiến thắng của Barcelona và Real ở vòng đấu này, thì những chiến thắng của Sevilla và Villarreal cũng góp phần tăng thêm sự kịch tính cho cuộc đua đến với ngôi vô địch tại la Liga mùa giải năm nay. Cụ thể sau các chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid của Sevilla và 2-1 trước Las Palmas của Villarreal, nhóm đầu bảng đang khá chen chúc trên BXH với chỉ 1-2 điểm chênh lệch nhau.

    watermarked-3a2

     Cuộc chiến nhóm cuối bảng cũng đang rất căng thẳng. Ảnh: Internet

    Real Madrid với 21 điểm đang là đội bóng tạm thời dẫn đầu sau vòng đấu thứ 9 lần này. Trong khi đó bám sát ngay sau với 1 điểm ít hơn chính là Sevilla. Barcelona và Villarreal thì đang cùng có được 19 điểm với việc đứng ở vị trí thứ 3 và 4. Trong khi đó với Atletico Madrid, tuy đã chẳng có được điểm nào sau vòng đấu này, nhưng với việc chỉ kém 3 điểm so với Real thì cơ hội lật ngược tình thế của thầy trò HLV Simeone là vẫn còn rất lớn.

    Trong khi đó ở cuộc đua trụ hạng, ngoài trừ Granada vẫn đang dẫn đầu trong danh sách 'xuống hạng' với chỉ 3 điểm sau 9 vòng đấu, thì các đội bóng còn lại vẫn đang cố gắng giành giựt từng điểm một để có thể 'tránh xa' nhóm 'cầm đèn đỏ'. Cụ thể Espanyol và Sporting Gijon với 1 điểm có được sau trận hòa trước Eibar và Granada, họ đã phần nào thu hẹp với các đội bóng xếp trên như La Coruna, Valencia, Leganes hay Alaves (đều thua ở vòng đấu này). Cụ thể khoảng cách từ vị trí thứ 18 của Espanyol với vị trí thứ 13 của Alaves chỉ còn 2 điểm.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 16:20 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...