MỚI NHẤT :
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Vòng 3 Bundesliga: Không De Bruyne, thế lại hay

    08:04 Thứ bảy 29/08/2015

    Đương kim Á quân Wolfsburg đã có chiến thắng giòn giã 3-0 trên sân nhà trước Schalke trong ngày thiếu vắng ngôi sao Kevin de Bruyne.

    (BongDa.com.vn) – Trong trận đấu sớm của vòng 3 giải Bundesliga diễn ra rạng sáng nay, Đương kim Á quân Wolfsburg đã có chiến thắng giòn giã 3-0 trên sân nhà trước Schalke.

    Ricardo Rodríguez ghi bàn giúp Wolfsburg dẫn bàn. Ảnh: Internet.
    Ricardo Rodríguez ghi bàn giúp Wolfsburg dẫn bàn. Ảnh: Internet.

    Điểm nhấn của trận đấu nằm ở… sự vắng mặt của ngôi sao sáng giá nhất Kevi de Bruyne trong đội hình Wolfsburg. Do cầu thủ người Bỉ sắp chuyển sang Manchester City, chính vì vậy đã không có tên trong đội hình xuất phát lẫn dự bị. Tuy nhiên, điều này lại không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của “Bầy sói”.

    Bằng chứng là họ vẫn tạo ra được thế trận lấn lướt trước Schalke. Dù vậy, sau sau 45 phút đầu tiên thì Wolfsburg chỉ ghi được một bàn do công của tiền đạo Bas Dost. Nhưng sang hiệp 2, đội bóng của HLV Dieter Hecking thi đấu bùng nổ và có thêm hai bàn thắng nữa sau sau các pha lập công của Ricardo Rodríguez và Timm Klose.

    Ở trận này, ngoài Kevin de Bruyne thì Wolfsburg còn không có Ivan Perisic. Báo Guardian cho biết Perisic đang chuẩn bị để chuyển sang Inter Milan thi đấu. Nhưng rõ ràng việc thiếu vắng hai cầu thủ chạy cánh tài năng vẫn không làm sức mạnh “Bầy sói” suy giảm. Ngược lại, họ càng thi đấu thăng hoa hơn trước đối thủ mạnh Schalke.

    Nên nhớ ở hai vòng đấu trước, Wolfsburg dù có Kevin de Bruyne trong đội hình nhưng lại chơi thứ bóng đá rất nhạt nhoà. Với kết quả này, Wolfsburg tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga sau ba vòng khi có được 7 điểm.

    Hôm nay, Đương kim vô địch Bayern Munich sẽ tiếp Bayer Leverkusen trên sân nhà Allianz Arena vào lúc 23 giờ 30 phút (giờ Việt Nam).

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...