Rạng sáng thứ 7, Monaco có chuyến làm khách tại sân của đội xếp chót bảng Lorient. Dù tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với các hảo thủ Germain, Fabinho hay Bakayoko nhưng Monaco gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Lorient.
Bước sang hiệp 2, HLV Leonardo Jardim quyết định tung chân sút đang có phong độ tốt là Radamel Falcao vào sân ở phút 63. Và chỉ 1 phút sau đó, tiền đạo người Colombia đem về bàn mở tỉ số cho Monaco. Có bàn thắng dẫn trước, đội khách thi đấu thoải mái hơn. 3 phút sau, đến lượt tiền vệ Lemar nhân đôi cách biệt cho Monaco. Phút 90+3, cầu thủ vào sân thay người Boschilia ghi bàn quyết định giúp Monaco có thắng lợi 3 sao. Với 3 điểm có được, đoàn quân của HLV Jardim tạm vươn lên đầu BXH Ligue 1, soán ngôi Nice với cùng 29 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Màn trình diễn của Falcao trước Lorient:
Trong khi đó, Lyon cũng có thắng lợi nhẹ nhàng dù phải làm khách tại Lille. Ngay phút thứ 3, tiền vệ Cornet đã đem về bàn mở tỉ số cho đội khách. Những phút sau đó, Lyon vẫn tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng Lacazette và các đồng đội đều bỏ lỡ đáng tiếc. Bước sang hiệp 2, tiền vệ Sankhare của Lille lãnh thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng thô bạo. Với chỉ 10 người trên sân, đội chủ nhà bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Bản thân Lyon cũng vươn lên vị trí thứ 4 với 22 điểm.
Đêm qua, PSG cũng có cuộc đón tiếp Nantes ngay tại Parc des Princes. Đoàn quân của HLV Unai Emery mở tỉ số ngay ở phút 13 nhờ pha lập công của Angel di Maria. Đây là bàn thắng đầu tiên tại Ligue 1 của ngôi sao người Argentina kể từ tháng 4. Tuy nhiên, Di Maria buộc phải rời sân 8 phút trước khi hiệp 1 khép lại vì chấn thương gân kheo.
Phút 90, Jese định đoạt trận đấu bằng tình huống 11m thành công, giúp PSG vươn lên xếp thứ 2 trên BXH với cùng 29 điểm với Monaco nhưng thua về hiệu số.
Kết quả loạt trận đêm qua và BXH Ligue 1: