Xin thưa rằng điều đó chẳng nghĩa lý gì nếu ngôi sao xứ Wales chẳng có được một QBV, danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải của UEFA hay The Best do FIFA trao tặng. Vâng, sau tất cả, Bale cần một chuẩn mực mới, tầm cao mới để khẳng định rằng sau triều đại của Messi – Ronaldo kết thúc, anh xứng đáng là người ngồi vào ngai vàng. Nhưng đó là một chặng đường không dễ dàng gì để đi nhất là khi Bale đã 29 tuổi. Tuy nhiên, 29 tuổi, cũng là giai đoạn đỉnh cao của một ngôi sao đẳng cấp.
Trong ngày Luka Modric làm lu mờ tất cả để bước lên đỉnh thế giới, một số người nhớ về và tiếc cho Andres Iniesta, Franck Ribery, Wesley Sneijder hay Antoine Griezmann khi họ không may mắn như ngôi sao người Croatia là đánh bại được bộ đôi siêu nhân Messi – Ronaldo. Nhưng ở một góc nào đó, người ta lại liên tưởng đến một con người, vừa có liên quan đến Modric và cả Ronaldo. Đó là Gareth Bale.
Năm 2012, Luka Modric đến đầu quân cho Real Madrid. Năm sau, một lần nữa anh lại đóng vai kẻ phản bội Tottenham (CLB cũ của Modric) để lôi kéo ngôi sao sáng nhất của sân White Hart Lane lúc này là Gareth Bale đến chơi bóng tại Santiago Bernabeu với xứ mệnh làm người kế thừa Cristiano Ronaldo.
Với bản thân của Gareth Bale, giấc mơ QBV hay được làm người số 1 luôn có sức hấp dẫn với bất kỳ ngôi sao nào, huống chi là một ngôi sao chỉ mới 23 tuổi như Bale. Vậy là cách đây hơn nửa thập kỷ, chính Modric là người đã mở một con đường mới cho người đàn em ở Tottenham: Con đường để làm số 1.
Sáu năm qua, dù khát vọng chưa thành nhưng có thể nói Gareth Bale đã phấn đấu không ngừng. Từ chỗ là một ngôi sao trẻ với dáng mảnh khảnh, Bale đã lột xác thành một tiền vệ chạy cánh hàng đầu thế giới và được đánh giá có thừa tiềm năng để thay thế Ronaldo, không chỉ tại Real Madrid mà còn ở đỉnh thế giới.
Tuy nhiên, hết năm này qua năm khác, Ronaldo vẫn là số một tại Bernabeu còn Bale chỉ là kép phụ không hơn không kém. Điều đó đã đẩy Gareth Bale đến hai lựa chọn: hoặc chấp nhận làm kẻ đóng thế và chờ thời ở Real Madrid hoặc phải ra đi tìm một tương lai khác.
Và trong cơn bĩ cực đó, Bale đã tìm thấy một cứu cánh hay một bước ngoặt tiếp theo cho sự nghiệp của mình. Đầu tiên, đó là việc cả Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo cùng rời Real Madrid. Vậy là hai kẻ kìm hãm mình tại Real Madrid đều không còn thì Bale còn gì phải lo lắng mà không tung hoành cho thoả chí? Nhưng nếu có một ngày cả thế giới tung hô Bale thì anh phải cám ơn một người là Luka Modric bởi ngôi sao người Croatia đã mở ra nhiều điều cho Gareth Bale.
Như đã nói ở trên, chính Modric đã thuyết phục Bale rời Tottenham để đến một nơi có đủ sức bật cho sự nghiệp ngôi sao xứ Wales. Giờ đây, khi là người giúp Real Madrid tiếp tục rạng rỡ với thế giới thì tiếng nói của Modric chắc chắn càng có thêm sức nặng tại Bernabeu. Cộng hưởng với việc Ronaldo không còn ở đây thì Bale chẳng phải lo về vị thế của mình. Có được vị thế vững chắc tại Real Madrid là bước đầu để làm nên những chiến công lừng lẫy. Đó cũng là cách mà Ronaldo đã làm và thành công.
Hơn nữa sự thành công của Modric năm nay (đã thắng cả hai giải của UEFA và FIFA) càng tiếp thêm sự tự tin cho Bale. Chẳng phải Modric cũng từng ấy năm làm nền cho Ronaldo đó hay sao? So về tuổi tác, anh còn “già” hơn cả Bale (34 so với 29) nhưng cuối cùng, bằng nỗ lực không ngưng nghỉ, cuối cùng chẳng phải Modric cũng vượt mặt được Ronaldo đó hay sao? Thế cho nên, Bale chẳng lý gì mà từ bỏ giấc mơ làm số 1, không chỉ ở Real Madrid mà cả đỉnh thế giới.
29 tuổi, Gareth Bale đã cận kề bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Tuy nhiên đây cũng có thể xem là giai đoạn quyết định cho một giấc mơ lớn trong đời. Nhưng khi đã có “người bạn lớn” như Luka Modric thì Bale phải đi nốt chặng đường của mình, chặng đường để trở thành số 1.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam