(BongDa.com.vn) – Virus FIFA không hề được Real Madrid mong chờ đã xuất hiện và lấy đi “nguồn sống” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Ở đây, “nguồn sống” giúp Real Madrid “sống” ở các giải đấu mang tên Karim Benzema, tác giả của 6 bàn thắng từ đầu mùa và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga. Được biết, Benzema dính chấn thương gân khoeo trong trận Pháp gặp Armenia ở phút 81 và phải xa sân cỏ dự kiến trong ba tuần.
Cũng ở trận đấu này, Benzema đã lập một cú đúp trước khi chấn thương xảy đến.
Mới đây, báo AS cho biết tiền đạo người Pháp đã được rời ĐTQG để trở về đại bản doanh Madrid, nơi được tiến hành kiểm tra chấn thương nhiều hơn. Trong trường hợp phải nghỉ thi đấu ba tuần, Benzema sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Levante, Celta Vigo ở La Liga và Paris Saint Germain tại UEFA Champions League.
Chia sẻ với báo chí, người đồng đội ở ĐTQG và Real Madrid, Raphael Varane cho biết sau trận thắng 4-0 trước Armenia về trường hợp của Benzema như sau: “Đó không phải một chấn thương nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn sẽ khiến nhiều người lo lắng.”
Những gì Varane chia sẻ không phải thiếu cơ sở. Với những gì đang thể hiện, mất Benzema sẽ trở thành tổn thất không hề nhỏ cho Real Madrid. Khi Ronaldo tịt ngòi, Benzema đã tỏa sáng để mang về những điểm số cho Real Madrid.
Thời gian qua, Real Madrid liên tục bị cơn bão chấn thương tàn phá đội hình, qua đó cướp mất của họ Sergio Ramos, Gareth Bale và James Rodriguez cùng nhiều cầu thủ khác.