MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • Vì sao Chelsea, Man United thất bại ở Champions League?

    21:45 Thứ sáu 16/03/2018

    BongDa.com.vn Thất bại của Chelsea và Man United tại vòng 1/8 Champions League cho thấy họ đang đánh mất điều gì đó của một đội bóng lớn, vì thế, họ chẳng thể tiến sâu, chứ đừng nói đến chức vô địch.

    Sau trận thua trước Barca ở vòng 1/8 Champions League mới đây, HLV Antonio Conte ca thán rằng đội bóng của ông không xứng đáng thua 0-3, nhưng thực tế cho thấy họ đã thua một cách tâm phục khẩu phục.

     - Bóng Đá

     Messi và đồng đội cho Chelsea thấy sự khác biệt của đẳng cấp.

    Đã chẳng có bất ngờ nào tại Nou Camp ở trận lượt về, khi Chelsea của Conte chẳng làm được gì to tát trước chủ nhà Barca. Thống kê chỉ ra, Chelsea cầm bóng ít hơn (44% so với 56% của Barca), họ tung ra nhiều cú sút hơn, nhưng trúng đích thì chưa bằng một nửa của Barca (3/14 so với 7/8).

    Barca có 3 bàn sau 8 cú sút, tỷ lệ chuyển hóa là 37%, trong khi “The Blues” tung tới 14 cú sút nhưng không một bàn thắng. Sự khác biệt đó nói lên một điều: Chelsea thực sự thiếu độ lỳ cũng như bản lĩnh cần thiết cho một trận đấu lớn.

    Mới phút thứ 3, hàng thủ Chelsea như tàng hình trước Messi, Dembele, Suarez, để bộ 3 này thỏa sức ban bật đẹp mắt và kết thúc bằng việc biến Courtois thành “ trò hề” với pha xâu kim ở góc rất hẹp của M10. Và khi đồng hồ mới điểm phút 20, Chelsea đã thua tới 2 bàn.

    Lúc này, thầy trò Conte mới dồn lên tấn công, nhưng càng tấn công, họ càng tỏ ra yếu đuối. Chelsea cố gắng vùng lên, nhưng số cơ hội của họ tạo ra lại khá khiêm tốn. Còn ở một khía cạnh khác, Barca mới cho thấy kinh nghiệm, bản lĩnh của một đội bóng lớn, họ chơi chậm hơn, nhàn nhã hơn trước khi “nhấn chìm” đối thủ bằng cú sút quyết đoán từ cái chân trái của Messi.

     - Bóng Đá

     Man United của Mourinho thi đấu như một tập thể của những kẻ thất bại trước Sevilla.

    Kết quả của Chelsea làm người ta nhớ đến Man United của 24h trước đó. Cách mà hai ông lớn của nước Anh rời Champions League cho thấy hai đội bóng này đang trải qua cảm giác bị “hất cẳng” bởi một đội bóng đẳng cấp hơn.

    Sevilla ở bất cứ thời điểm nào trong quá khứ cũng chưa bao giờ có thể đứng ngang hàng với MU ở đấu trường châu Âu. Thế nhưng, MU của hơn 180 phút đối đầu với Sevilla ở hai lượt trận vòng 1/8 vừa qua chẳng khiến người ta nhận ra dáng dấp của một ông lớn từng “hô mưa gọi gió” ở trời Âu.

    Trước Sevilla, Man United thi đấu như tập thể của những kẻ thất bại. Họ không hề hơn đối thủ về chuyên môn, yếu về tâm lý và thất bại ở tinh thần chiến đấu. Giây phút trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, người ta nhận ra Man United đang quá bé nhỏ trong chiếc áo lịch sử rộng thùng thình.

     - Bóng Đá

     Sẽ còn lâu nữa người ta mới có thể thấy lại hình ảnh Chelsea và MU trong một trận chung kết Champions League như thế này.

    Mười năm trước, Chelsea và MU gặp nhau ở trận chung kết Champions League trong đêm Moscow huyền ảo, trình diễn trận thư hùng với thứ bóng đá đỉnh cao, để lại những cảm xúc dài bất tận trong lòng những người hâm mộ. Đó là giai đoạn ngọt ngào với 2 đội bóng này. Trong khi MU vẫn luôn là một ông lớn của châu Âu, thì Chelsea - quyền lực xanh cũng mạnh mẽ xuất hiện.

    Giờ đây, khi cả hai được hy vọng là kẻ lật đổ, thì cuối cùng chỉ là những kẻ thách thức. Ở hai cặp đấu, người ta đều thấy ở Barca và Sevilla, họ đều hơn hai ông lớn của nước Anh ở một cái tầm nào đó. Barca chơi bóng với tâm thế của nhà vô địch, của một ông lớn. Sevilla không hề nao núng dù phải gặp MU cả sân nhà lẫn sân khách, họ biết mình biết ta và sẵn sàng kết liễu đối phương khi có cơ hội.

    Đó là những gì Man United và Chelsea còn thiếu, đó là phong cách, thần thái của của một kẻ đi chinh phục, một nhà vô địch.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:20 16/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...