1. Cú ngã của Becamex Bình Dương trên sân nhà thực ra không đến nỗi bất ngờ. Trước trận đấu này, chúng tôi đã dự báo về sự “kỵ-giơ” của cặp đấu này khi mà Sanna Khánh Hòa BVN bây giờ cũng như Khatoco Khánh Hòa trước đây đều là “khắc tinh” của Bình Dương dù hoàn cảnh 2 đội có khác nhau thế nào đi nữa.
Trận thua hôm qua là thất bại thứ 3 liên tiếp của Becamex Bình Dương trước Sanna Khánh Hòa BVN và là trận thứ 6 không biết thắng trong 7 lần gặp Khánh Hòa gần nhất. Đấy là chưa kể, từ vòng 9 đến nay, cứ sau 1 trận thắng là Bình Dương lại hòa hoặc thua. Ngoài ra, đây là trận thứ 2 mà Bình Dương thất thủ trên Gò Đậu trong mùa này.
Tóm lại, đây không hẳn là một thất bại tình cờ, không có gì bất thường cả. Nó phản ảnh một phong độ không được ổn định của Bình Dương khi mà họ thiếu những đối thủ cùng cạnh tranh cho ngôi vô địch. Nhìn ở góc độ tích cực, đây là trận thua đến kịp lúc với những nhà vô địch bởi dù để mất vị trí số 1 vào tay FLC Thanh Hóa nhưng khoảng cách mới chỉ là 2 điểm và chặng hành trình hãy còn rất dài. Quan trọng là đội bóng của ông Mai Đức Chung cần nhìn nhận những điểm yếu của mình, đặc biệt là khâu tổ chức tấn công quá rườm rà và kiểu phòng thủ quá chậm trong xoay trở của các trung vệ.
2. Nếu Becamex Bình Dương “sụp hầm” thì với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có thể nói là đã sa thẳng xuống vực sau trận thua tối tăm mặt mũi 0-4 trước QNK Quảng Nam. Tỷ số quá đậm cùng chiếc thẻ vàng duy nhất của trận đấu dành cho HAGL đã nói lên tất cả: đây là thất bại không có gì để bào chữa và nó có thể nhấn chìm mọi hy vọng của những ai đang dành tình cảm cho đội bóng trẻ phố núi.
Về cơ bản, trận thua của HAGL được lý giải khá đơn giản: thua ở yếu tố ngoại binh. Tuy nhiên, nhìn diễn biến trận đấu, cái thua của HAGL ấy là về mặt tâm lý. Sự ức chế từ trận thua 1-2 trước Thanh Hóa vòng trước đã khiến những cầu thủ HAGL không kiểm soát được nhịp điệu, cứ ào lên tấn công và bị dính đòn phản công. Càng đá càng ức chế và điều này thật nguy hiểm với dàn cầu thủ còn non kinh nghiệm của HAGL. Xem ra, sau chừng đó thất bại mà họ hầu như không học được gì cả.
3. Chính 2 trận thua của HAGL và Bình Dương đã khiến V-League trở nên khó đoán hơn trong những vòng tới. Sau 3 trận hòa liên tiếp trước SEA Games 28, Thanh Hóa làm ngay 4 chiến thắng liên tiếp để qua đó vươn lên đầu bảng. Tác động của việc có nhà tài trợ mới rõ ràng là rất tích cực dù ai cũng thấy là nội lực của đội bóng xứ Thanh không quá mạnh.
Giờ đây, FLC Thanh Hóa đã chính thức tuyên bố mình là đối thủ số 1 của Bình Dương. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cuộc đua vô địch hiện mới chỉ là song mã khi nhóm bên dưới vẫn còn ở khá xa trong khi một ứng viên nặng ký khác là Hà Nội T&T dù thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 7 sao trước Đồng Tháp thì hiện vẫn chỉ mới đứng hạng 8, cách Thanh Hóa đến 11 điểm.
Phía đầu bên kia bảng xếp hạng, Đồng Nai dù vẫn đứng chót nhưng đang cùng điểm với HAGL. Quan trọng hơn, trận thủy chiến để cầm hòa SLNA hôm qua đã chặn đứng chuỗi 3 trận thua liên tiếp của họ.