MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • V-League 2017 ấm lên nhờ… cơn mưa tiền

    10:06 Thứ sáu 06/01/2017 | 2

    Có những khoản kinh phí lớn hơn so với mùa giải 2016, từ đầu tàu VPF tới các đội bóng đều hào hứng hơn bước vào một mùa giải với nhiều tín hiệu lạc quan.

    Ngay trước khi các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2017 khởi tranh, công ty VPF đã công bố nhiều nhà tài trợ “khủng” tiếp tục đồng hành với mình. Số tiền tài trợ mùa 2017 không được công bố, tuy nhiên Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng tiết lộ "cao hơn mùa 2016".

    Ngoài ra, VPF cũng cho biết, trong thời gian tới, cùng với các nhà tài trợ hiện có, VPF tiếp tục nhận được những lời đề nghị từ một số nhà tài trợ mới. Theo đó, số tiền thu về ở mùa giải 2017 sẽ là con số "khủng".

     - Bóng Đá

     VPF tiếp tục có sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ khủng.

    Số tiền này sau khi trừ các chi phí, toàn bộ số tiền còn lại sẽ được dùng để hỗ trợ các CLB dự V-League 2017 dựa theo bản quy chế của ban tổ chức. Cụ thể, VPF dự kiến sẽ dành 32,8 tỷ đồng để hỗ trợ các CLB và VFF. Được biết trong năm 2016, VPF đã chi trả cho 24 CLB thành viên số tiền 19.429.200.000 đồng, tăng 4.139.900.000 so với năm 2015.

    Được biết, trong năm 2016, doanh thu của VPF đạt khoảng 176,6 tỷ đồng, nhưng chi phí cũng chiếm mất 175 tỷ. Như vậy, lợi nhuận chỉ còn được 1,6 tỷ. Dự kiến kinh doanh trong năm 2017 VPF có doanh thu khoảng hơn 190 tỷ đồng.

    Việc có thêm nhiều nguồn tài trợ cũng như kinh phí được tăng lên sẽ giúp chất lượng, tính cạnh tranh và hình ảnh của giải đấu được thúc đẩy theo hướng chuyên nghiệp.

    Giải bài toán “đầu tiên”

    Không chỉ VPF, hầu hết các CLB cũng đều đã phát đi tín hiệu rất khả quan về tình hình tài chính của mình ở mùa giải năm nay. Thanh Hoá vẫn là một trong những đội bóng mua sắm rầm rộ nhất nhờ bầu sữa của nhà tài trợ. Ngoài việc đưa về những gương mặt chất lượng như tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng hay chân sút ghi bàn nhiều thứ 3 V-League năm ngoái là Uche Iheruome, đội bóng xứ Thanh cũng thuyết phục thành công HLV Petrovic – người đã giúp Sao ddor Belgrade vô địch cúp C1 châu Âu năm 1991 tới Việt Nam.

     - Bóng Đá

     V-League sẽ hấp dẫn hơn khi các đội bóng không phải lo lắng về chuyện tiền lương.

    Trước thông tin nhà tài trợ FLC sẽ rút lui, tập đoàn này vừa có cuộc làm việc với đội bóng với lời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, đồng thời khẳng định sẽ chi trả nhiều hơn về chế độ, tiền lương với CLB so với mùa giải 2016.

    CLB HN T&T sau khi đổi tên thành Hà Nội FC cũng chính thức công bố nhà tài trợ khủng chống lưng từ mùa giải 2017. Lễ ký kết đã diễn ra vào chiều qua (5/1) tại Hà Nội.

    Trong chiều qua, CLB SHB Đà Nẵng đã tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải mới. Đội bóng sông Hàn quyết tâm cạnh tranh ngôi vô địch, sau khi có sự đồng hành của các nhà tài trợ quen thuộc, bên cạnh đó nhận được sự ủng hộ tối đa của UBND thành phố.

    Ở phía Nam, đội bóng mới thăng hạng là TP.HCM cũng gây bất ngờ với tuyên bố sẽ có khoảng 60 tỷ đồng để hoạt động đến từ 2 nhà tài trợ chính của mình. Với uy tín, sự nổi tiếng, quyền Chủ tịch CLB Lê Công Vinh chắc chắn trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động, kéo về nhiều nhà tài trợ cho đội bóng.

    Ở các CLB khác của V-League cũng đều hào hứng, tự tin hướng tới một mùa giải thành công, khi bài toán “đầu tiên” đã được giải quyết. Đây là một tín hiệu đáng mừng với giải đấu vốn có thời gian chìm nghỉm, lao đao vì thiếu tiền.

    Tất nhiên, tiền thôi là chưa đủ để biến V-League thành một sản phẩm hấp dẫn, thu hút khán giả tới sân. Các đội bóng ngoài ý thức chuyên nghiệp, cũng cần phải thể hiện được lối chơi sạch, đẹp và cống hiến.

    Huy Phong | 10:00 06/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...