Gần như đã trở thành quy luật, càng về cuối giải, V-League lại càng khiến nhiều người ngạc nhiên bởi những cú ngã ngựa bất ngờ đi kèm những câu hỏi khó có lời giải.
Vòng đấu trước, Thanh Hóa đang băng băng về đích bỗng “phanh gấp” trước đội áp chót Đồng Nai, vòng này đến lượt SLNA khiến dư luận “phát sốt” khi để thua ngược trước đội bét bảng HAGL… Chỉ còn 4 vòng đấu nữa, V-League 2015 sẽ khoá sổ, nhưng ngay cả khi mọi chuyện tưởng như đã đâu vào đấy thì VPF và BTC giải vẫn đang lo sốt vó trước thực tế, nhiều đội bóng không còn mục tiêu theo đuổi có dấu hiệu thả lỏng, thậm chí buông xuôi, vào sân đá lấy lệ cho xong thủ tục.
Vòng đấu trước, người hâm mộ trên sân Chi Lăng một phen “bội thực” khi ĐTLA “mở lưới” để đội chủ nhà ghi một mạch 5 bàn thắng trong hiệp 1 và kết thúc trận đấu với tỷ số khó tin 7-3. Hơn chục ngàn CĐV Thanh Hóa trống giong, cờ mở đổ về sân Đồng Nai để rồi phải ra về trong nỗi thất vọng ê chề khi đội nhà bỗng dưng “mất lửa” để thua bạc nhược trước đối thủ đang ngụp lặn ở cuối bảng. Dù mới thắng Đồng Tháp để tiếp tục cuộc đua vô địch, nhưng ít người còn dám tin Thanh Hóa vẫn còn đủ tham vọng và cả quyết tâm để theo đuổi đến cùng.
Trước trận đấu sống còn của HAGL tại Pleiku, dù đội khách cố lên gân bằng những tuyên bố sẽ chơi sòng phẳng và không có chuyện “nương chân”, nhưng thực tế những gì diễn lại khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, liệu SLNA thua thật hay còn có toan tính gì khác? Dẫn trước đối thủ, nhưng chỉ trong vòng 10 phút đội bóng xứ Nghệ lại dễ dàng để thủng lưới đến 3 bàn. Đấy cũng là lý do khiến HLV Trần Bình Sự phải nghi ngờ, đội khách tự điều chỉnh khi thi đấu hời hợt ở cuối trận.
Không chỉ có SLNA hay FLC Thanh Hóa bỗng dưng “tắt điện” mà ở V-League hiện tại không ít đội bóng đã hoàn thành chỉ tiêu, không còn động lực để thi đấu, thậm chí có dấu hiệu mất phương hướng. Sau trận thua như… vãi tại sân Chi Lăng, trở lại sân nhà Long An đội bóng của HLV Ngô Quang Sang tiếp tục khiến người hâm mộ phải thất vọng khi để đối đang khát điểm XSKT Cần Thơ đè ngửa ra lấy 3 điểm. Sự sa sút của ĐTLA khiến ngay cả đối thủ cũng phải ngạc nhiên, dù lãnh đạo đội vẫn chống chế, rằng đội nhà thua đơn thuần chỉ vì chuyên môn chứ không hề có vấn đề tư tưởng…
Thật khó có thể xác định rành mạch căn nguyên của những thất bại là do tư tưởng, chuyên môn hay có cả những toan tính đằng sau các mối quan hệ theo kiểu có đi, có lại. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên khi V-league càng về cuối lại càng xuất hiện nhiều trận đấu bất thường. Chuyện các đội bóng đã “hạ cánh an toàn” không còn động lực, thi đấu theo kiểu “năm nóng, năm lạnh” mùa nào cũng xảy ra. Dư luận phản ứng dữ dội trong khi còn BTC giải luôn lúng túng trong việc xác định, đâu là thật, đâu là giả. Nếu chỉ thua đơn thuần vì chuyên môn thì khó bắt bẻ được đội bóng, nhưng ngay cả khi số phận của các đội bóng đã an bài thì những toan tính ở hậu trường vẫn có thể khiến cho các trận đấu diễn ra theo những kịch bản khó lường nhất.
Không chỉ các đội bóng lo ngay ngáy bởi chuyện tiêu cực cuối mùa giải mà cả VPF và BTC giải cũng như ngồi trên đống lửa, bởi càng về cuối Vleague càng dễ xảy ra sự cố.