MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • U22 Việt Nam nếu mạnh thật, ngán gì Malaysia chơi “trò mèo”

    09:41 Thứ bảy 01/07/2017

    Việc nước chủ nhà SEA Games 29 đưa ra một nguyên tắc bốc thăm không giống ai sẽ khiến nhiều đội bóng thiệt thòi ở giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Nhưng, nếu như thầy trò HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu Vàng thì hãy chứng tỏ mình trước đã...

    Tránh được không nếu Malaysia quyết chơi "trò mèo"?

    Đương nhiên, việc cả Việt Nam lẫn nhiều quốc gia ở Đông Nam Á phản đối nước chủ nhà SEA Games 29 hoàn toàn không có gì sai, khi Malaysia rõ ràng không thật “fair-play” nếu như tiếp tục giữ nguyên tắc bốc thăm vô cùng éo le ấy ở môn bóng đá lẫn futsal thì với U22 Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

     - Bóng Đá

     Người Malaysia sẽ tìm mọi cách để tận dụng lợi thế chủ nhà, không chỉ bóng đá!

    Nguyên tắc bốc thăm của Malaysia đương nhiên cũng khiến nhiều đội bóng phẫn nộ, bởi đơn giản rất có thể giấc mơ lấy vàng SEA Games và phá bỏ thế độc tôn của Thái Lan sẽ vỡ nát ngay từ vòng đấu bảng,

    Tuy nhiên, rốt cuộc phải hiểu rằng dù có phản đối hay bằng cách này hay cách khác cũng rất khó để buộc Malaysia có thể thay đổi nguyên tắc bốc thăm vòng bảng môn bóng đá SEA Games. Bởi như đã từng đề cập, đôi khi nước chủ nhà đại hội luôn có những đặc quyền riêng cho mình, và bóng đá chỉ là một trong số những môn thi đấutại Đại hội mà thôi.

    Và, việc phản đối cũng sẽ chẳng mang ý nghĩa gì nếu như Malaysia quyết chơi “trò mèo” với các đội bóng tham dự giải đấu, khi có nhiều cách khác nhau như bố trí sân tập, sân thi đấu và giờ...đều nằm trong tay nước chủ nhà SEA Games 29, giống như nhiều giải đấu khác thường thấy ở bóng đá vùng trũng mà thôi.

    Hãy tự thắng mình trước đã

    Rõ ràng, để chạm vào được tấm HCV môn bóng đá SEA Games, ngoài việc phản đối nguyên tắc bốc thăm kỳ dị của nước chủ nhà ra thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải...vượt qua nhiều thứ khác chứ không đơn thuần rơi vào bảng đấu như thế nào hay Malaysia chơi trò mèo ra sao.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và đồng đội cứ thắng chính mình, bóng đá Việt Nam sẽ đánh bại mọi chiêu trò.

    Đây là sự thật, bởi kể cả khi Malaysia đẩy các đội bóng có tham vọng, có thực lực vào chung một bảng đấu thì đây cũng là điều khá bình thường, khi mà muốn vô địch các đội bóng phải chứng tỏ được sức mạnh của mình chứ không phải đối thủ là ai.

    Và để chứng tỏ sức mạnh, tham vọng ít nhất thầy trò HLV Hữu Thắng phải cho các đối thủ thấy bằng chuyên môn thực sự trên sân bóng. Đồng thời phải nhớ rằng, Malaysia kể cả khi được chọn bảng đấu thì...người Thái vẫn là đối thủ nặng ký, đáng sợ nhất với U22 Việt Nam nếu như muốn ẵm vàng SEA Games.

    Vượt qua chính mình, hoặc chọn được điểm rơi phong độ tốt nhất để bước vào giải đấu tới với tư cách đội bóng ứng viên, và chứng tỏ bằng kết quả trước những “ông kẹ” – nếu như rơi vào bảng đấu khó mới là thứ mà thầy trò Hữu Thắng, Công Phượng... cần phải làm lúc này, thay vì ngóng Malaysia thay đổi “luật chơi”.

    Còn không, kể cả khi Malaysia chơi đẹp thì dù U22 Việt Nam có rơi vào bảng đấu nhẹ nhưng không vào được chung kết, thậm chí là qua vòng bảng thì cũng có ý nghĩa gì...

    Duy Nguyễn | 05:04 01/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...