MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • U22 Việt Nam 0-5 U20 Argentina: Đẳng cấp thế giới là đây

    21:43 Chủ nhật 14/05/2017

    BongDa.com.vn Mặc dù rất tự tin trước trận đấu với U20 Argentina, nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải nhận thất bại với 5 bàn thua trắng. Đây là một bài học đắt giá cho U22 Việt Nam về hai chữ “đẳng cấp”.

    Đúng như lời tuyên bố trước trận, HLV Hữu Thắng đã chỉ đạo các học trò dâng cao, chơi sòng phẳng với đội khách. Tuy nhiên, có vẻ ông thầy người Nghệ An đã không tính toán đúng sức mạnh của đối thủ đến từ Nam Mỹ. Với thể hình và thể lực vượt trội, các cầu thủ U20 Argentina dễ dàng lấn lướt đội chủ nhà trong những pha áp sát. Cướp bóng không được, cầm bóng cũng chẳng xong, không ngạc nhiên khi đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã tan vỡ hoàn toàn chỉ trong vòng 8 phút.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và các đồng đội bất lực trước sức mạnh của U20 Argentina.

    Phút 16, tiền vệ trung tâm Colombatto sút phạt đẳng cấp ghi bàn mở tỉ số, pha bay người của Minh Long chỉ để làm nền cho siêu phẩm này mà thôi. Sau đó không lâu, Thanh Bình để mất bóng trước vòng cấm sau pha áp sát rất nhanh của U20 Argentina. Ngay lập tức, Palacios cứa lòng đẹp mắt về góc xa khung thành tung lưới thủ môn Phí Minh Long.

    Để thua hai bàn quá nhanh, tinh thần của các cầu thủ U22 Việt Nam xuống rất thấp. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Văn Kiên lúng túng để mất bóng ở trung lộ tạo điều kiện cho Palacios ghi bàn thắng thứ 3 và hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

    Sang hiệp 2, Công Phượng và các đồng đội đã thi đấu sắc nét hơn. Thậm chí, có những tình huống chúng ta đã ép đối phương phải phạm lỗi để hạn chế sự nguy hiểm. Tuy nhiên, khoảng cách về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá là quá lớn. Dù thay gần một nửa đội hình xuất phát, các cầu thủ trong sân cũng không thi đấu hết sức, nhưng U20 Argentina vẫn có thêm hai bàn thắng khá dễ dàng do công của Senesi Nicolas (65’) và Ponce (83’). Qua đó, kết thúc trận đấu với tỉ số 0-5.

    Trận thua này chắc chắc là một bài học đắt giá cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Sự thật là chúng ta quá yếu kém so với những nền bóng đá phát triển của thế giới. Còn đối với U20 Argentina, họ đã có sự chuẩn bị không thể tốt hơn về mặt tinh thần trước khi chính thức bước vào giải đấu U20 World Cup 2017.

    Tỉ số chung cuộc: U20 Việt Nam 0-5 U20 Argentina

    Ghi bàn: Colombatto (16’), Palacios (23’, 45’+1), Nicolas (65’), Ponce (83’).

     Đội hình xuất phát:

    U20 Việt Nam: Minh Long, A Hoàng, Duy Mạnh, Văn Khánh, Văn Thanh, Hồng Duy, Đông Triều, Tuấn Anh, Ti Phông, Công Phượng, Thanh Bình. 

    U20 Argentina: Cambeses, Romero, Valenzuela, Foyth, Molina, Belmonte, Ascacibar, Rodriguez, Torres, Ponce, Martinez. 

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 21:25 14/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...