MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • U22 Trung Quốc bị “ném đá” vì đá 2 trận… nhận 2 thẻ đỏ

    02:44 Thứ bảy 12/11/2016 | 1

    Không chỉ gây thất vọng bằng lối chơi thiếu hiệu quả và liên tiếp để hòa trước U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan, U22 Trung Quốc còn đang bị chính các CĐV chỉ trích vì lối chơi có phần bạo lực. Qua 2 trận, họ phải nhận 2 thẻ đỏ.

    Để chuẩn bị cho giải giao hữu U22 Quốc tế lần thứ 13 diễn ra tại thành phố Vũ Hán, U22 Trung Quốc đã tập trung trước đó tới hơn 1 tháng. LĐBĐ Trung Quốc rất hy vọng, quãng thời gian tập trung dài sẽ giúp đội bóng của HLV Chen Yang thi đấu tốt, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2017. Ngoài ra, họ cũng mời những khách mời chất lượng như U22 Mexico, U22 Uzbekistan và U22 Việt Nam để các cầu thủ U22 Trung Quốc có cơ hội cọ xát.

    u22-trung-quoc

    Giống như trận gặp U22 Việt Nam, ở trận gặp U22 Uzbekistan, U22 Trung Quốc cũng phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, những gì U22 Trung Quốc thể hiện tại giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 lại mang tới sự thất vọng cho NHM. Cụ thể, trận mở màn, thầy trò Chen Yang chơi trên cơ U22 Việt Nam, có bàn mở tỷ số từ khá sớm, nhưng rồi buộc phải kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1. Cuối trận, họ còn phải thi đấu thiếu người do Liu Yiming nhận thẻ đỏ trực tiếp.

    Trận tiếp theo gặp U22 Uzbekistan, đội mang tới giải chỉ vỏn vẹn có 15 cầu thủ, U22 Trung Quốc được kỳ vọng có thể giành chiến thắng đầu tiên. Thế nhưng một lần nữa, họ lại kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Lần này là hòa 0-0. Cũng như ở trận đấu với U22 Việt Nam, cuối trận U22 Trung Quốc một lần nữa bị đuổi người khi Liu Jun nhận thẻ vàng thứ 2.

    Sau trận đấu, nỗi thất vọng gia tăng khiến CĐV Trung Quốc quay sang chỉ trích đội nhà. Theo đó, nhiều người cho rằng, HLV Chen Yang khó mang lại nét mới cho U22 Trung Quốc và rồi ông cũng sẽ thất bại như 2 đồng nghiệp Li Ming (HLV U19 Trung Quốc) và Fu Bao (HLV U16  Trung Quốc). Ngoài ra, họ cũng “ném đá” lối chơi có phần bạo lực của các cầu thủ trẻ nước này.

    Nên nhớ rằng, cả 2 trận vừa qua của U22 Trung Quốc đều được tường thuật trực tiếp trên kênh CCTV5 và nhận được sự quan tâm của đông đảo NHM. Vậy nên, họ có lý do để thất vọng khi đội nhà thể hiện bộ mặt kém hiệu quả, đồng thời có 2 trận liên tiếp phải nhận thẻ đỏ.

    Đông Hưng | 15:00 11/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...