MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • U21 HAGL sau chức vô địch: Giữ cái đầu lạnh

    08:05 Thứ tư 02/12/2015

    U21 HAGL đang nhận được rất nhiều lời ca ngợi của truyền thông sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên.

    U21 HAGL đang nhận được rất nhiều lời ca ngợi của truyền thông sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên. Trước những lời “mật ngọt”, đây là thời điểm ban huấn luyện đội bóng phố Núi cùng các cầu thủ cần giữ sự tỉnh táo để hướng tới những mục tiêu cao hơn.

    Bầu Đức cùng các cầu thủ U21 HAGL ăn mừng chức vô địch. Ảnh: Internet.
    Bầu Đức cùng các cầu thủ U21 HAGL ăn mừng chức vô địch. Ảnh: Internet.
    S
    au chức vô địch giải U21 Quốc tế tổ chức tại Cần Thơ năm 2014, trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua, U21 HAGL tiếp tục trở thành một hiện tượng gây sự chú ý của fan hâm mộ làng túc cầu Việt Nam. Dù phải rất nhọc nhằn trong cuộc chiến trụ hạng tại V-League 2015, nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên. Sau một mùa giải được thử lửa và đã bầm dập tại V-League 2015, trở lại với giải đấu trẻ những Công Phượng, Tuấn Anh, Thanh Hậu… của U21 HAGL một lần nữa phát huy được những phẩm chất kỹ thuật của mình. Thông qua giải đấu này, “đám trẻ” nhà bầu Đức một lần nữa tái khẳng định với giới chuyên môn và fan hâm mộ rằng lối chơi của HAGL theo đuổi trong thời gian qua là phù hợp với đặc thù và thể lực của người Việt Nam.

    Những tình huống ban bật bóng ngắn của Công Phượng cùng các đồng đội như “thêu hoa, dệt gấm” khiến cho những đối thủ của mình mất rất nhiều thể lực để theo bóng. Lối chơi đậm chất kỹ thuật của các cầu thủ U21 HAGL một lần nữa nhận được sự ủng hộ lớn của fan hâm mộ. Dù thời tiết TPHCM đang trong mùa mưa, hầu hết những trận đấu của đội bóng phố núi diễn ra trong những cơn mưa nặng hạn nhưng điều đó không ngăn cản các fan mộ đến chật kín các khán đài SVĐ Thống Nhất để cổ vũ. Điều này được thể hiện rất rõ trong trận chung kết với U19 Hàn Quốc tối 29/11.

    Theo đó, hơn 16.000 khán giả đã lèn kín 4 khán đài sân Thống Nhất, bỏ cơm chiều, đội mưa cả buổi để xem Công Phượng cùng các đồng đội thi tài. Không phụ lòng kỳ vọng của các fan hâm mộ, dưới sân các cầu thủ trẻ U21 HAGL khiến người xem phải ngây ngất, rất khác biệt so với các giá trị bóng đá truyền thống. Cái khác biệt ấy từ sau lứa của Văn Quyến (VCK U16 châu Á năm 2000), giờ chúng ta mới bắt gặp lại.

    Sau chức vô địch, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã nhận được những lời khen ngợi từ giới chuyên môn và truyền thông. Đặc biệt là những cái tên nổi bật như Công Phượng, Tuấn Anh và đã có những so sánh Công Phượng với Messi, Tuấn Anh như Pirlo… Tuy nhiên, đây là thời điểm quan trọng với ban huấn luyện HAGL, họ cần giữ sự tỉnh táo và bản lĩnh bởi chức vô địch giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên chỉ là một giải đấu giao hữu, mang tính động viên là chính. Giữa những lời tung hô có cánh việc các cầu thủ cần giữ “đôi chân trên mặt đất và cái đầu lạnh” là không thừa.

    Tương lai của đội bóng phố núi vẫn là sân chơi V-League. Sau một mùa giải chịu nhiều bầm dập, lãnh đạo đội bóng phố Núi phải có bước chuẩn bị chu đáo hơn nữa cho mùa bóng 2016. Lối chơi đã được chứng minh tính thuyết phục thì giờ đây việc tiếp theo phải tăng tính hiệu quả lên một bậc mới.

    Dù con đường để đi đến những thành công lớn còn rất dài, nhưng chức vô địch giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên là sự động viên to lớn “đám trẻ” nhà bầu Đức. Đây là hành trang để những cái tên hàng đầu như Công Phượng, Tuấn Anh tự tin sang thử sức trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới. Và gần hơn là họ cần thể hiện bản lĩnh của mình trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 11 năm 2016.

    Dũng Phương - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...