MỚI NHẤT :
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • U18 Việt Nam bị loại sớm: Ông Tuấn "câm nín", ghế nóng... hết vị

    08:35 Thứ sáu 15/09/2017 | 1

    Hẳn rằng, thất bại theo cách của U18 Việt Nam trước U18 Myanmar vào tối 13/09 thực sự không hề dễ chịu chút nào. Nhưng, với HLV Hoàng Anh Tuấn thì đây cũng lại là một cơ hội để “đào thoát” khỏi lời mời cho chức danh HLV trưởng tuyển Việt Nam.

    1. Như đã nói, bất cứ lý do gì khi một đội bóng thất bại không ai có thể cười nổi. Nhất là với U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á đang diễn ra ở Myanmar

    Buổi tối 13/09 thực sự sẽ khó quên đối với các cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam ở lưới tuổi U18 như Khắc Khiêm, Hữu Thắng, Văn Công hoặc Văn Hậu vì thất bại quá đáng tiếc trước đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     U18 Việt Nam (áo trắng) thất bại

    Đối với cá nhân HLV Hoàng Anh Tuấn lẫn các thành viên BHL cũng thế, rõ ràng thất bại nằm ngoài dự tính bởi trước đó U18 Việt Nam được đánh giá trên cơ, cũng như có một trận đấu không tồi.

    Có điều bóng đá là như thế và cũng tương tự như cách U22 Việt Nam ở SEA Games 29 để khiến người ta khó có thể cười, bất chấp những gì đã thể hiện mang nhiều hy vọng ở thì tương lai.

    2. Thẳng thắn rằng, cho đến phút 70 của trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Myanmar rất nhiều người đã tin rằng, sau giải đấu này chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam khó thoát khỏi tay ông thầy họ Hoàng.

     - Bóng Đá

     khiến HLV Hoàng Anh Tuấn từ ứng viên số 1 cho chiếc ghế nóng ở tuyển Việt Nam...

    Đây là sự thật, bất kể rằng đã có những phương án này kia cho chiếc ghế nóng mà HLV Hữu Thắng để lại. Nhưng quanh đi quẩn lại với những tính toán kỹ lưỡng thì xem ra ông Tuấn “con” mới là ứng viên tiềm ẩn số 1.

    Những thành tích với U19 vào năm 2016, làm HLV đầu tiên của Việt Nam dẫn dắt một đội bóng chơi ở U20 Thế giới và cả chặng đường đi qua của U18 hiện tại đủ để ông Tuấn “con”chiếm trọn niềm tin từ VFF cho đến người hâm mộ.

    Khó có thể tìm kiếm được ai tốt hơn, dám nhận việc sau khi đồng nghiệp Hữu Thắng từ chức sau SEA Games 29, đồng thời ít nhiều với quá trình làm việc với VFF rõ ràng HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi ghế nóng của tuyển Việt Nam là rất cao.

    3. Nhưng bây giờ U18 thất bại đã đẩy chiều hướng của câu chuyện sang một hướng khác. Và với ông Tuấn “con” thì đó lại là một cánh cửa mới mở ra mang nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn.

     - Bóng Đá

     giờ không còn là sự lựa chọn số 1 của VFF nữa. 

    Ở tình thế mà bầu Đức liên tục chê, việc HLV Hoàng Anh Tuấn “cay mũi” và có thể nắm đội tuyển là có thực, dù trong lòng không thật thoải mái nhất là khi nhìn những gì mà đồng nghiệp Hữu Thắng đã phải nhận sau khi từ SEA Games 29 trở về.

    Tuy nhiên, như đã nói thất bại của U18 sẽ khiến VFF nghĩ khác, và ông thầy người Khánh Hoà cũng lấy đó làm cơ sở để có thể từ chối lời mời cho chiếc ghế nóng ở tuyển Việt Nam một cách thoải mái hơn rất nhiều, khi mình cũng thất bại.

    Thất bại của U18 có thể là đáng tiếc, nhưng ngẫm kỹ lại đối với cá nhân ông Tuấn “con” lại là cơ hội “đào thoát” rất đường đường chính chính để thanh thản ngồi vào ghế "sếp lớn" ở một nơi có nhiều đãi ngộ đáng mơ ước.

    Xuân Mơ | 05:00 15/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...