MỚI NHẤT :
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • 5 điều Ralf Rangnick đã đúng về Manchester United
  • 3 người Anh + bom xịt giúp Man Utd mơ về "bao tải tiền"
  • Ưu tiên hàng đầu của Ten Hag ở phiên chợ hè
  • Đề nghị béo bở chờ Raphinha
  • Chuyện gì đang xảy ra với Ansu Fati?
  • Arsenal theo đuổi nhiệt tình sát thủ Serie A
  • Tạm biệt Thiago Silva
  • 3 khía cạnh quan trọng nhất giúp Erik ten Hag giữ ghế tại Man United
  • Tuyển Chile: Sẵn sàng cho ngày xưng vương?

    22:44 Thứ năm 25/06/2015

    (BongDa.com.vn) - Đất nước Chile đã được vinh dự đăng cai rất nhiều lần Copa America nhưng những lợi thế ấy cũng không thể giúp đội tuyển Chile đăng quang.

    (BongDa.com.vn) – Năm 1916, giải bóng đá vô địch Nam Mỹ chính thức được ra đời và theo thời gian, giải đấu này đã có những biến chuyển để phù hợp hơn như hiện tại. Gần 100 năm ấy, tuyển Chile chưa một lần được bước lên đỉnh vinh quang. Đất nước Chile cũng đã được vinh dự đăng cai rất nhiều lần giải đấu này nhưng những lợi thế ấy cũng không thể giúp đội tuyển Chile đăng quang. Liệu Copa America 2015 sẽ là của Chile?

    Tuyển Chile: Sẵn sàng cho ngày xưng vương?
    Đội tuyển Chile giành chiến thắng trước ĐKVĐ Uruguay để vào bán kết. Ảnh: Internet.

    Tuyển Chile vừa chính thức giành quyền lọt vào bán kết sau khi vượt qua ĐKVĐ Uruguay. Trận đấu này không diễn ra hấp dẫn như chờ đợi nhưng chỉ cần tuyển Chile tiếp tục góp mặt ở bán kết đã là một ngày hội với các CĐV nước này. Nhiều sự lạc quan đã hiện lên trên gương mặt của các CĐV trên các khác đài sau khi trận đấu tứ kết kết thúc.

    Những sự lạc quan ấy cũng là điều rất dễ hiểu khi tuyển Chile đang sở hữu những cầu thủ tương đối đồng đều và có rất nhiều ngôi sao làm điểm tựa. Arturo Vidal hay Alexis Sanchez thừa khả năng để dẫn dắt các đồng đội đến vinh quang. Đó có thể là cơ sở để các CĐV tin rằng, Copa America 2015 sẽ là thời cơ để lần đầu tên Chile xuất hiện trên đỉnh vinh quang, điều mà gần 100 năm qua, họ không làm được.

    Nếu so sánh với đối thủ Uruguay vừa bị tuyển Chile loại khỏi cuộc chơi với 15 lần vô địch hay nhìn sang tuyển Argentina với 14 lần xưng vương thì có lẽ, tuyển Chile vẫn chưa là gì cả. Đã biết bao thế hệ trôi qua, nỗ lực, cố gắng và làm mọi thứ có thể để một lần được bước lên bục vinh quang. Nhưng, tất cả đều lỗi hẹn, lỗi hẹn đến chua xót.

    Nhìn sang đối thủ tiếp theo của tuyển Chile, các CĐV càng tin vào khả năng đi đến trận đấu cuối cùng của Copa America. Về tương quan lực lượng và sự đồng đều, tuyển Chile được đánh giá cao hơn rất nhiều. Chỉ cần tập trung và không được phép chủ quan, một trong hai chiếc vé chơi trận chung kết là của tuyển Chile. Đó là điều rất khả thi mà không hề có sự mơ mộng.

    Trước khi Copa America diễn ra, rất nhiều dự đoán cho rằng, tuyển Chile chỉ là ngựa ô nhưng những bước đi chắc chắn của thầy trò HLV Jorge Sampaoli đã cho thấy, không có khái niệm ngựa ô nào cả. Đã có thể khẳng định, tuyển Chile sẽ là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Chỉ cần may mắn và nỗ lực của toàn đội được song hành cùng nhau, tuyển Chile có quyền nghĩ đến ngôi vô địch lần đầu tiên trong 100 năm qua.

    Tuyển Chile: Sẵn sàng cho ngày xưng vương?
    Với những lợi thế có sẵn, đội tuyển Chile hoàn toàn có khả năng lên ngôi tại Copa America 2015. Ảnh: Internet.

    Thêm một chi tiết để tin rằng, tuyển Chile rất được hy vọng để lên ngôi vô địch trên sân nhà. Các đối thủ khó nhằn nhất lần lượt đều bị bỏ lại phía sau. Tuyển Uruguay đã bị chính tuyển Chile loại và nếu lọt vào chung kết, đối thủ lớn nhất sẽ nằm ở tuyển Argentina hoặc tuyển Brazil mà thôi. Nên nhớ, trong trận chung kết, cơ hội sẽ là 50-50 và tuyển Chile hoàn toàn có thể tin vào điều kỳ diệu nhất.

    Cờ đã đến tay của thầy trò HLV Jorge Sampaoli, việc phất được hay không sẽ nằm trong những nước cờ trên sa bàn của tuyển Chile. Cẩn trọng, tránh sai sót, tuân thủ chiến thuật và quyết tâm sẽ giúp tuyển Chile thành công. Hãy cứ tin, chưa khi nào tuyển Chile lại có cơ hội tốt như lần này.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...