MỚI NHẤT :
  • Barcelona ra giá bán De Jong
  • Loại Southgate, Neville ủng hộ Ten Hag
  • Arteta đặt mục tiêu đánh sập Old Trafford
  • Đã đến lúc Jim Ratcliffe cần chấm dứt sự đau đớn ở Man United
  • Thắng ngược dòng, Miami bay cao trên ngôi đầu
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Forest
  • Vừa trở lại, James khiến Pochettino phát cuồng
  • Chelsea hơn hẳn Man Utd
  • Lời lăng mạ thiêu trụi hình tượng thế hệ vàng
  • Huỳnh Như lên tiếng về việc rời Bồ Đào Nha
  • Chelsea cần ''tỉnh táo'' với Pochettino
  • Nhìn Joselu, mới thấy Real cần có Mbappe
  • Barca sẽ đàm phán về mức lương mới của Lewandowski
  • Thu nhập khó tin của tuyển thủ trẻ Việt Nam
  • 10 lần đụng độ gần nhất của Man United và Arsenal kết thúc ra sao?
  • Ancelotti: “Cậu ấy có tài năng bẩm sinh"
  • Mikel Arteta nói thẳng trình độ của Ten Hag
  • Ten Hag: "Họ không có bất kỳ kiến thức nào về bóng đá"
  • Ferdinand: Arsenal thắng Man Utd nhưng Man City sẽ vô địch EPL
  • Indonesia có hành vi đáng xấu hổ, Chủ tịch lên tiếng
  • Pep Guardiola dằn mặt Arsenal trước trận Super Sunday
  • Premier League cần Arsenal vô địch
  • Man Utd vs Arsenal (22h30): Sụp đổ tại Old Trafford
  • Lịch thi đấu của Chelsea so với Newcastle và M.U trong cuộc chiến châu Âu
  • Jadon Sancho khi tỏ, khi mờ
  • Áp sát Newcastle, Pochettino khẳng định 1 điều về Chelsea
  • Vòng 18 V-League: HAGL gặp thử thách cực đại; Cơn giận dữ của CAHN
  • Thắng đậm, Pioli nói thẳng quan hệ với thượng tầng AC Milan
  • Thua thảm Mainz 05, Dortmund yên vị với vị trí thứ 5 chung cuộc
  • Milan hủy diệt đối thủ trong trận cầu 6 bàn
  • Tổng thống Pháp muốn Real "nhả" Mbappe, Ancelotti nói gì?
  • Brahim Diaz: "Chúng tôi không còn là bạn bè nữa"
  • "Cậu ấy đã sai lầm khi chuyển từ Real đến Man Utd"
  • Pochettino: "Thực sự khó khăn"
  • "Tôi nói với Havertz: Bình tĩnh, để họ bàn tán"
  • "Thần đồng" tỏa sáng, Real thắng hủy diệt
  • 5 điểm nhấn Forest 2-3 Chelsea: Người cũ làm đau The Blues; Pochettino đảo ngược tình thế
  • Ngược dòng khó tin, Chelsea ở rất gần suất đá châu Âu
  • “Pha bỏ lỡ của mùa giải”
  • “Chelsea phải chơi nhanh hơn”
  • Tuấn Anh và 45 phút thận trọng trong màu áo Yokohama FC

    10:52 Chủ nhật 31/01/2016

    Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng trong lần đầu tiên được đá chính, lại đối đầu với đội bóng cũ ngay tại nơi mình trưởng thành, Tuấn Anh đã rất thận trọng.

    (BongDa.com.vn) – Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng trong lần đầu tiên được đá chính, lại đối đầu với đội bóng cũ ngay tại nơi mình trưởng thành, tiền vệ Tuấn Anh đã rất thận trọng.

    Tuấn Anh (giữa) được đánh giá là có tiềm năng phát triển trong tương lai. Ảnh: Đình Viên.
    Tuấn Anh (giữa) được đánh giá là có tiềm năng phát triển trong tương lai. Ảnh: Đình Viên.
    T
    ại giải giao hữu quốc tế HAGL 2016 diễn ra tại Pleiku, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát của Yokohama FC. Đối thủ của anh chính là các đồng đội cũ tại CLB HAGL nhưng cầu thủ gốc Thái Bình vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả nhà.

    Tuấn Anh có 45 phút thi đấu chính thức trên sân trước khi bị thay ra sau giờ nghỉ giải lao. Nhìn chung, tân binh của Yokohama FC đã có màn thể hiện tốt, theo đánh giá của HLV Milos Rus: “Tuấn Anh đã chơi khá tốt trong hiệp một. Thi đấu với đội bóng cũ trên sân nhà cũng là một áp lực với cậu ấy. Sau một tuần tập luyện, cậu ấy đã thể hiện niềm đam mê, kỹ thuật và khả năng hòa nhập tốt.”

    Sự thận trọng không thừa trong lần đầu ra mắt

    Theo thống kê mà phóng viên BongDa.com.vn tổng hợp, trong 45 phút thi đấu, tiền vệ Tuấn Anh tung ra 45 đường chuyền, tức trung bình 1 phút/đường chuyền. Cầu thủ này rất hạn chế việc rê dắt, đồng thời giảm thiểu tối đa việc giữ bóng quá lâu trong chân. Điều này giúp Yokohama FC có được thời lượng kiểm soát bóng hơn hẳn HAGL.

    Trong tổng số 45 đường chuyền được tung ra, Tuấn Anh chuyền hỏng 3 lần (6.67%), 42 đường chuyền chính xác (93.3%). Quan trọng hơn, tiền vệ mang áo số 32 này có đến 43 đường chuyền ngắn và chỉ 2 lần dám chuyền dài vượt tuyến, không ghi nhận đường chuyền đột biến nào và không có đường chuyền kiến tạo.

    Chơi cho một đội bóng chuyên nghiệp của Nhật Bản, Tuấn Anh sẽ được chăm sóc rất kỹ về chuyên môn. Ảnh: Quang Thịnh.
    Chơi cho một đội bóng chuyên nghiệp của Nhật Bản, Tuấn Anh sẽ được chăm sóc rất kỹ về chuyên môn. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tất cả đã cho thấy Tuấn Anh đã chọn cách chơi thận trọng trong lần đầu tiên ra mắt 3 bên là Yokohama FC, HAGL và khán giả nhà. Phương án này giúp cầu thủ vừa trở về từ VCK U23 châu Á đảm bảo hình ảnh và phong độ của mình. Hơn hết, việc Tuấn Anh chơi thận trong là khá hợp lý vì vị trí tiền vệ trung tâm cần độ an toàn cao và cá nhân cầu thủ này mới chỉ có bảy ngày làm quen với tập thể.

    Tuấn Anh rộng cửa đá chính trong tương lai

    HLV Milos Rus của Yokohama FC tiết lộ, đội bóng của ông hiện đang có bốn tiền vệ trung tâm, bao gồm cả Tuấn Anh. Ba vị trí còn lại đều đã từng thi đấu ở giải giao hữu vừa qua đó là Leo Osaki (1991), Kensuke Sato (1989) và Takahiro Nakayato (1990). Sự cạnh tranh không quá gay gắt nếu Tuấn Anh đạt được thể lực hoàn hảo.

    Yokohama FC cũng thường xuyên chơi với sơ đồ 4-4-2, HLV người Slovenia ưa thích sử dụng hai tiền vệ trung tâm trong đội hình. Bên cạnh đó, ông còn dự định triển khai lối chơi công thủ linh hoạt bằng sơ đồ hiện tại 4-2-3-1. Trong tương lai, Tuấn Anh hoàn toàn có cửa đá chính thường xuyên sau thời gian hòa nhập tốt.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...