MỚI NHẤT :
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Từ chối Man Utd, “người thừa” của Juventus muốn trở về Bundesliga

    15:31 Thứ hai 04/11/2019

    BongDa.com.vn Tương lai của tiền đạo người Croatia vẫn đang trở thành đề tài thu hút sự chú ý của truyền thông Italia.

    Cách đây nửa năm, các Juventini có lẽ sẽ không thể nghĩ rằng Mario Mandzukic lại rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện tại. Khi ấy, tiền đạo người Croatia vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng Juventus. Với tinh thần thi đấu, tập luyện chuyên nghiệp và tình yêu dành cho Bianconeri, chân sút 33 tuổi đã để lại ấn tượng đậm nét với những người yêu mến “Lão phu nhân”.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên xấu đi kể từ khi Maurizio Sarri thay thế Massimiliano Allegri trở thành HLV trưởng của Juventus. Mario Mandzukic bị gạt ra khỏi kế hoạch của vị chiến lược gia 60 tuổi. “Lão tướng” người Croatia vẫn chưa được vào sân ở Serie A và không có tên trong danh sách đăng kí tham dự vòng bảng UEFA Champions League.

    Mandzukic muốn sang Bayern Munich - Bóng Đá

     Mario Mandzukic trong màu áo Juventus.

    Trong suốt thời gian qua, nhiều đội bóng từ châu Á đến châu Âu đã nỗ lực đàm phán với Juventus để hỏi mua Mario Mandzukic. Vào tháng 9, tưởng như Al-Rayyan đã ở rất gần Mandzo nhưng thương vụ này đã đổ bể. Mục tiêu của tiền đạo 33 tuổi vẫn là 1 đội bóng ở châu Âu. Biết được điều này, Manchester United đang trải thảm đỏ chào mời Mandzukic về Old Trafford.

    Mặc dù vậy, theo Calciomercato, tiền đạo người Croatia không có ý định chuyển đến “Nhà hát của những giấc mơ”. Đội bóng mà Mandzo muốn khoác áo nếu phải rời Juventus chính là Bayern Munich. Trước đây, “Hùm xám xứ Bavaria” từng từ chối tái hợp với Mandzukic. Song, với những biến động trên băng ghế huấn luyện, cơ hội trở về Allianz Arena lại mở ra với chân sút 33 tuổi.

    (*) Tài năng của Mario Mandzukic:

    Faro | 15:15 04/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...