MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Trước vòng 15 Bundesliga: Ngày thứ Bảy ‘đẫm máu’

    20:26 Thứ năm 03/12/2015

    (BongDa.com.vn) - Bundesliga cuối tuần này hứa hẹn sẽ vô cùng 'đậm máu', với hai cuộc đụng độ không khoan nhượng.

    (BongDa.com.vn) – Bundesliga cuối tuần này hứa hẹn sẽ vô cùng ‘đậm máu’, với hai cuộc đụng độ không khoan nhượng giữa VfL Wolfsburg với Borussia Dortmund và Gladbach với Bayern Munich.

    Gladbach tự tin đối đầu với Bayern. Ảnh: Internet.
    Gladbach tự tin đối đầu với Bayern. Ảnh: Internet.
    B
    ayern Munich hiện vẫn đang dẫn đầu BXH Bundesliga với 40 điểm, hơn Dortmund 2 điểm và đang cho thấy mình chưa có đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên, khi phải làm khách đến sân của Gladbach, Hùm xám phải có lí do để e ngại.

    Gladbach khởi đầu mùa bóng vô cùng tệ hại. Nhưng từ khi thay ‘tướng’, họ trỗi dậy mạnh mẽ. Đội bóng của HLV Andre Schubert hiện đang xếp thứ 4 sau mạch 9 trận bất bại (thắng 7, hòa 2).

    Cần nhớ là mùa trước, Gladbach giành đến 4 điểm trước thầy trò HLV Pep Guardiola, là đội duy nhất không để Bayern Munich ghi bàn sau cả 2 lượt trận.

    “Bayern sẽ phải e sợ sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi đang ở đỉnh cao phong độ, chúng tôi chơi bóng đầy quả cảm. Chúng tôi đã tấn công rất hay, và sẽ không thay đổi thói quen này trong trận đấu với Bayern,”  Fabian Johnson – tác giả của 2 bàn thắng trong trận hòa 3-3 của Gladbach trên sân Hoffenheim tuyên bố.

    Rạng sáng Chủ nhật, một trận đấu hấp dẫn, khó lường không kém tại Volkswagen-Arena giữa Wolfsburg với Dortmund sẽ diễn ra. Nếu như Wolfsburg là á quân mùa trước, thì Dortmund là ứng cử viên số một cho ngôi nhì mùa này.

    Dù sao, nếu Bầy sói đánh bại được đội bóng của Dortmund, họ cũng chỉ kém đội bóng của HLV Thomas Tuchel có 4 điểm mà thôi. Cũng cần nhớ rằng Die Wolfe đã bất bại trong 29 trận đấu tại Bundesliga khi được chơi ở sân nhà. Và sẽ lập kỉ lục mới nếu không thua trước đội bóng vàng đen.

    BXH

    M.T - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...