MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (Hết H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Trở lại sau 2 tháng, Martial đem về ngôi đầu bảng cho Man Utd

    02:00 Thứ sáu 25/10/2019 | 11

    BongDa.com.vn Lần đầu tiên trở lại đội hình xuất phát sau 2 tháng dưỡng thương, chân sút người Pháp ngay lập tức đặt dấu ấn

    Man Utd nhập cuộc khá chậm rãi sau tiếng còi của trọng tài. Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Quỷ đỏ dễ dàng giành được quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên họ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi tổ chức của đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     M.U chơi khá chậm rãi.

    McTominay là cái tên chơi nổi bật nhất bên phía đại diện nước Anh khi cầu thủ này không chỉ hoạt động liên tục ở khu trung tuyến, anh còn rất siêng dứt điểm mỗi khi có cơ hội. Trong khi đó Anthony Martial tỏ ra khá đơn độc vì không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội. Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Pháp trở lại đội hình xuất phát sau 2 tháng dưỡng thương.

    Phải đến phút 38, Man Utd mới tạo được cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Wan-Bissaka có pha cắt bóng ngay trước vòng cấm địa Partizan, ngay sau đó anh thực hiện đường chuyền ngang cho Jesse Lingard. Tiền vệ người Anh tung ra cú cứa lòng kỹ thuật về phía góc xa. Thủ thành Stojkovic đã bị đánh bại, đáng tiếc bóng lại dội cột dọc bật ra. 2 phút sau, đội chủ nhà đáp trả cũng bằng một tình huống sút trúng cột dọc của Umar Safiq.

    Đến phút 42, tài năng trẻ Brandon Williams nỗ lực đột phá bên cánh trái khiến hậu vệ Partizan phải phạm lỗi trong vòng cấm, và trọng tài đã cho Man Utd được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Martial đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước. Hiệp một kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về đội khách.

     - Bóng Đá

    Martial ghi bàn trên chấm 11m. 

    Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 48, Nacho tung ra cú đá phạt khá nguy hiểm, đưa bóng đi chệch cột dọc. 4 phút sau, Soumah có pha đi bóng ngay trước vòng cấm địa của Man Utd. Anh đã loại bỏ được Harry Maguire nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại đưa bóng đi đúng vị trí của thủ thành Romero.

    Phút 60, HLV Solskjaer tung bộ đôi Daniel James và Marcus Rashford vào sân để tăng sức mạnh cho hàng công. Phút 67, ở một pha tranh chấp bóng bổng trong vòng cấm, Williams đã để bóng chạm tay, tuy nhiên trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Các cầu thủ Partizan đã phản ứng rất dữ dội, họ cho rằng đó là một tình huống đáng để thổi phạt đền.

    Phút 82, Asano có cú đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc của đồng đội. Tuy nhiên thủ thành Romero đã phản xạ xuất thần để cứu thua cho Man Utd. Những phút còn lại đội chủ nhà chơi đầy nỗ lực, họ tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Với thất bại này, Partizan đã mất ngôi đầu bảng L vào tay của chính Man Utd.

    Chung cuộc: Partizan 0-1 Man Utd

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 01:57 25/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...