MỚI NHẤT :
  • Nhận định sai lầm của Ange Postecoglou
  • Pochettino bất ngờ cảnh báo các học trò
  • Tân binh rời Liverpool sau 1 mùa giải?
  • Mikel Arteta chốt tương lai của hai ngôi sao
  • Rice tiết lộ áp lực vô hình tại Arsenal
  • Pep Guardiola dự đoán nhà vô địch EURO 2024
  • Chelsea săn đón trung vệ 0 đồng cực chất
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag chốt khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 4 điều kỳ vọng vào HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam
  • CHÍNH THỨC! David Raya giành Găng tay Vàng Premier League
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Đội hình nào Arteta sử dụng để đấu Bournemouth?
  • 5 cái tên có thể thay thế Marcus Rashford tại Man United
  • Man City đón cú hích lớn
  • TOP 5 hàng tấn công siêu khủng của Man Utd trong kỉ nguyên Premier League

    12:47 Chủ nhật 17/09/2017

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ thành Manchester luôn nổi tiếng với lối chơi cống hiến và bốc lửa. Vì vậy trong lịch sử hào hùng của Man Utd không thiếu những hàng tấn công siêu khủng.

    5. 1992-1994: Eric Cantona - Mark Hughes - Brian McClair:

     - Bóng Đá

     Cặp đôi Eric Cantona - Mark Hughes

    Khi "King Eric" mới gia nhập Man Utd từ Leeds, tiền đạo chủ lực của Man Utd là Mark Hughes. Cựu danh thủ người xứ Wales ghi 15 và 12 bàn giúp Man Utd chinh phục 2 chức vô địch Premier League liên tiếp vào năm 1993 và 1994, qua đó đặt nền móng cho thành công của "Quỷ đỏ" tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Đánh giá mức độ nguy hiểm: 7,5/10.

    4. 2012-13: Robin Van Persie - Wayne Rooney - Javier Hernandez: 

    Mùa giải đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên Sir Alex Ferguson diễn ra một cách trọn vẹn khi Man Utd giành chức vô địch Premier League thứ 13 trong lịch sử. 

     - Bóng Đá

     

    Ngoài những nhân tố cũ như Javier Hernandez, Rooney, Sir Alex đã vô cùng khôn ngoan khi đưa về Old Trafford "khẩu trọng pháo" của chính kình địch Arsenal. Van Persie khi đó 29 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức nhất của một tiền đạo. 

     - Bóng Đá

     

    Chân sút người Hà Lan ghi 26 bàn và ngay lập tức được hưởng cảm giác nâng cao chiếc cúp bạc Premier League, điều mà anh không thể có khi khoác áo Arsenal. Điều tiếc nuối duy nhất của "Quỷ đỏ" ở mùa giải này là không thể tiến sâu tại đấu trường Champions League.

    Đánh giá mức độ nguy hiểm: 8/10.

    3. 2017/18: Romelu Lukaku - Zlatan Ibrahimovic - Anthony Martial - Marcus Rashford:

     - Bóng Đá

     

    Trọng trách của Ibrahimovic cùng lứa cầu thủ trẻ là giúp "Quỷ đỏ" tìm lại ánh hào quang dưới thời Sir Alex Ferguson. Dưới bàn tay của Jose Mourinho, Man Utd đã bước đầu thành công khi giành cú ăn 3 Europa League, League Cup và Siêu cúp Anh ở mùa giải 2016/17.

     - Bóng Đá

     

    Sức trẻ của Lukaku, Rashford sẽ kết hợp cùng kinh nghiệm dày dạn của Ibrahimovic để tạo thành một trong những hàng công đáng xem nhất châu Âu hiện nay. Mục tiêu của thầy trò Mourinho không gì khác ngoài chức vô địch Ngoại hạng Anh và để lại dấu ấn tại Champions League.

    Chính "Người đặc biệt" cũng phải thừa nhận, đội bóng của ông sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ sau nhiều năm vắng bóng ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.

    Đánh giá mức độ nguy hiểm: 9/10.

    2. 2007-2009: Wayne Rooney - Cristiano Ronaldo - Carlos Tevez - Dimitar Berbatov:

     - Bóng Đá

     C. Ronaldo - Rooney thi đấu thành công khi đá cặp với nhau.

    Có lẽ đây là hàng công tạo được cảm hứng lớn nhất kể từ sau mùa giải thần thánh 1998/99. Với chìa khóa là Cristiano Ronaldo, MU giành cú đúp Champions League và Premier League vào mùa 2007/08. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đóng góp 42 bàn/49 trận. Ngoài ra còn có một Wayne Rooney nhiệt huyết, năng nổ với 18 bàn/43 trận.

     - Bóng Đá

     Bervbatov - Tevez - Rooney từng là bộ 3 đáng nhất của Man Utd.

    Carlos Tevez cũng là một trong những nhân tố quan trọng giúp Man Utd thống trị châu Âu vào thời điểm đó. Dimitar Berbatov cập bến muộn hơn nhưng cũng tỏa sáng và giành chức vô địch Premier League ở ngay mùa giải đầu tiên chơi cho "Quỷ đỏ".

    Đánh giá mức độ nguy hiểm: 9/10.

    1. 1998-1999: Dwight Yorke - Andy Cole - Teddy Sheringham - Solskjaer:

    Đây chắc chắn là mùa giải mọi CĐV Man Utd không thể nào quên, mùa giải "Quỷ đỏ" dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson đã hoàn tất cú ăn ba vĩ đại Premier League, FA Cup và Champions League. 

     - Bóng Đá

     York và Cola - cặp tiền đạo ăn ý nhất Man Utd từng có.

    "Cặp bài trùng" Yorke - Cole đóng góp tổng cộng 53 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong khi "Siêu dự bị" Solskjaer cũng có cho mình 18 pha lập công, trong đó có cú dứt điểm huyền thoại đem về chức vô địch Champions League đầy kịch tính cho "Quỷ đỏ" thành Manchester.

     - Bóng Đá

     Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer giúp Man Utd giành chức vô địch Champions League 1998-1999.

    Đánh giá mức độ nguy hiểm: 9,5/10.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 12:30 17/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...