MỚI NHẤT :
  • HLV Viettel cảnh báo V.League ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐTVN
  • Sancho cho Man Utd sáng mắt ra
  • Rời Chelsea, Thiago Silva có thể ở lại Premier League
  • Thi đấu rực cháy, Ronaldo có ngay động thái
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa để Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Top 10 hợp đồng tệ nhất thế kỷ của Barca (Phần 2)

    19:47 Thứ tư 22/06/2016 | 8

    BongDa.com.vn Từ mùa giải 2008/09, Barcelona bắt đầu kỷ nguyên thành công rực rỡ của mình. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mà họ mắc nhiều sai trong chuyển nhượng nhất.

    6. Alexander Hleb

    1

     

    Mùa giải tại Barca: 2008-2012

    Số trận ra sân: 36

    Giá mua: 17 triệu euro

    Giá bán: miễn phí

    Đây là bản hợp đồng được kỳ vọng đến từ Arsenal, tuy nhiên anh đã không thể hòa nhập được với đội bóng mới. Một năm sau đó, chính bản thân cầu thủ này đã thừa nhận: "Thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng sức mạnh của Barca đến từ việc các cầu thủ biết dẹp cái tôi sang một bên, và chiến đấu vì tập thể." Hleb được cho Stuttgarth mượn vào mùa 2009/10, sau đó đến lượt Birmingham City và Wolfsburg, trước khi chuyển hẳn sang CLB Krylia Sovetov Samara của Nga.

    7. Keirrison

    2

     

    Mùa giải tại Barca: 2009-2014

    Số trận ra sân: 0

    Giá mua: 14 triệu euro

    Giá bán: miễn phí

    Coi như Barca đã vứt xuống sông 14 triệu, vì cầu thủ 20 tuổi này không thể hiện được bất kỳ điều gì. Anh được đưa cho 5 CLB mượn, bao gồm Benfica, Fiorentia, Santos, Cruzeiro và Coritibia, trước khi chính thức rời đội bóng xứ Catalunya trong thất vọng ê chề.

    8. Dmytro Chygrynskiy

    3

     

    Mùa giải tại Barca: 2009-2010

    Số trận ra sân: 15

    Giá mua: 25 triệu euro

    Giá bán: 15 triệu euro

    Pep Guardiola tỏ ra quá ưa thích trung vệ này và lập tức tung ra 25 triệu euro, một con số kỷ lục cho Shakhtar Donetsk. Trong mùa giải đầu tiên và cũng là duy nhất ở Nou Camp, anh này đã tỏ ra mình không hề phù hợp với lối chơi của đội. Barca cũng đã khá may mắn khi có thể bán ngược cầu thủ này về Shakhtar và 'gỡ gạc' lại 15 triệu euro.

    9. Alex Song

    4

     

    Mùa giải tại Barca: 2012-nay

    Số trận ra sân: 65

    Giá mua: 19 triệu euro

    Cầu thủ người Cameroon là một cái tên nữa chuyển tới từ Pháo thủ. Anh được kỳ vọng sẽ thích nghi được với Barca do lối đá tương đồng. Nhưng không, cái bóng quá lớn của Sergio Busquets ở vị trí tiền vệ trụ đã khiến Song ra đi sau 2 mùa giải. Anh hiện vẫn chưa được bán đứt, mà đang trôi dạt tại West Ham theo một bản hợp đồng cho mượn.

    10. Douglas Pereira

    5

     

    Mùa giải tại Barca: 2014-nay

    Số trận ra sân: 8

    Giá mua: 4 triệu euro

    Giám đốc điều hành Andoni Zubizarreta đem cầu thủ 25 tuổi này về như một sự lựa chọn cho tương lai. Nhưng cuối cùng ông lại đem về thêm một thảm họa chuyển nhượng nữa. Thậm chí, cái tên này gần như đã bị lãng quên vì rất ít khi được đưa vào danh sách triệu tập. Việc bán cầu thủ này đi cũng đang gặp khó, bởi không CLB nào muốn chiêu mộ anh.

    Link phần 1: http://www.bongda.com.vn/nhung-ban-hop-dong-te-hai-nhat-the-ky-cua-barcelona-phan-1-d350063.html

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 19:30 22/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...