MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Tom Starke: Thủ thành đã nghỉ hưu giúp Bayern giành chiến thắng

    18:30 Thứ hai 11/12/2017

    Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi chứng kiến Tom Starke, lão tướng 36 tuổi bước ra sân trong vai trò thủ môn chính của Bayern Munich ở trận gặp Eintracht Frankfurt tại vòng 15 Bundesliga vừa qua.

     - Bóng Đá

     Tom Starke, lão tướng 36 tuổi của Bayern. Ảnh: fcbayern.com.

    Chính những đóng góp của thủ thành này đã giúp Hùm xám xứ Bavaria đánh bại đội chủ nhà 1-0, qua đó giành chức vô địch lượt đi sớm 2 vòng đấu.

    Sự trở lại bất ngờ

    Nhiều cổ động viên Bayern đã phải dụi mắt vì không tin khi thấy tên Tom Starke trong đội hình xuất phát của trận gặp Eintracht Frankfurt.

     - Bóng Đá

     Tom Starke bất ngờ xuất hiện trong đội hình chính của Bayern. Ảnh: fcbayern.

    Với việc Sven Ulreich rút lui vào phút chót, thủ môn kỳ cựu đã bất ngờ được giao nhiệm vụ.

    "Trong lúc khởi động, tôi nhận ra Ulle đang gặp vấn đề," thủ thành 36 tuổi đã nghỉ hưu từ hồi mùa Hè năm nay cho biết. Sau chấn thương của Manuel Neuer, anh đã quay lại tập luyện, và được đưa vào sân thế chỗ cho sự vắng mặt của Sven Ulreich. "Tôi cứ nghĩ là đã xong xuôi cả rồi chứ," Starke bông đùa về lần thứ 100 ra sân trong giải Bundesliga.

    Lời khen từ mọi phía

    "Trận đấu diễn ra rất tốt đẹp," Starke chia sẻ sau chiến thắng 1-0, trận đấu mà anh đã có những pha cứu thua giúp Bayern tránh phải nhận bàn thua.

     - Bóng Đá

     Tom Starke có nhiều pha cứu thua cho Bayern. Ảnh: fcbayern.

    Các đồng đội đã dành những lời có cánh cho anh. "Tất cả chúng tôi đều thấy Tom thể hiện thế nào trong khi luyện tập. Anh ấy luôn ở trạng thái tốt nhất, vì thế chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi có anh ấy đứng canh gôn," Niklas Süle chia sẻ.

    "Đột nhiên bị ném vào đội hình và vẫn thi đấu thoải mái như vậy, tôi cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Đó là điều khiến Tom khác biệt. Chúng tôi luôn có thể dựa vào anh ấy," Thomas Mueller hào hứng nói.

    Huấn luyện viên Jupp Heynckes cũng rất hài lòng về thủ thành 36 tuổi này: "Tom đã thi đấu xuất sắc, nhất là khi anh ấy đã 36 tuổi và đã nghỉ hưu."

     - Bóng Đá

     

    Bản thân Starke cũng không muốn nói quá về đóng góp của mình: "Nếu được cần tới, tôi luôn sẵn sàng. Tôi đã làm như vậy được vài năm rồi, tôi vẫn còn năng lượng."

    Điều đó đã được anh chứng minh một cách vô cùng ấn tượng trong trận đấu hôm qua. "Trông anh ấy như 50 tuổi nhưng khỏe mạnh như 28 tuổi vậy," Javi Martínez chia sẻ. Tuy nhiên, rõ ràng là Bayern rất vui khi có "Starke Bạch tuộc" (Süle) là người đàn ông đáng tin cậy của họ.

    Phương Trang | 09:21 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...