MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • "Tôi nghĩ Man Utd sẽ chấp nhận, mọi thứ đang trở thành một trò đùa"

    09:33 Thứ năm 07/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Gabriel Agbonlahor có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh tình hình của Donny Van de Beek.

    Đến thời điểm hiện tại, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa thực hiện những lời hứa hẹn của mình đối với Donny Van de Beek, và buộc cựu sao Ajax Amsterdam tiếp tục đóng vai trò "người thừa" trong mùa này.

    Theo quan điểm đến từ Gabriel Agbonlahor, Man Utd cần để Van de Beek rời khỏi Old Trafford và tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Thực tế, trong bối cảnh Fred và Scott McTominay gây thất vọng, Agbonlahor khẳng định ngôi sao người Hà Lan cũng xứng đáng được ra sân tại Old Trafford.

    It’s turning into a joke’ – Gabby Agbonlahor urges Manchester United to sell Donny van de Beek amid Everton transfer links - Bóng Đá

     Tương lai nào cho De Beek? 

    Trao đổi với Football Insider, khi được hỏi liệu Man Utd có chấp nhận để Van de Beek rời đi vào tháng Một hay không, cựu cầu thủ của Aston Villa chia sẻ:

    "Tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận."

    "Bây giờ, mọi thứ đang trở thành một trò đùa. Man United cần để cậu ấy ra đi và chơi bóng. Bạn đang giam giữ De Beek ở câu lạc bộ và không dành cho cậu ấy một phút thi đấu nào."

    "Với màn trình diễn của Fred và Scott McTominay, Van de Beek xứng đáng có cơ hội để thể hiện những gì cậu ấy có thể làm được."

    "Manchester United cần để cậu ấy ra đi vào tháng Một và ra sân thi đấu. Cậu nhóc này chỉ muốn được chơi bóng."

    “De Beek cần một chuỗi trận liên tiếp. Không chỉ đơn giản là thường xuyên ra sân trong 60 phút." 

    Solskjaer: De Beek sẽ trở nên rất quan trọng 

     
    Huỳnh Phong | 09:03 07/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...