Trong hơn 1 năm qua, Eric Garcia đã vươn mình trở thành một trong những trung vệ trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu dưới thời của HLV Pep Guardiola. Được người thầy tin tưởng, chàng trai sinh năm 2001 đã có 3 lần được cọ xát ở cúp C1 mùa giải 2020/21 này.
Trước mắt viên ngọc thô 20 tuổi sẽ là trận chung kết gặp Chelsea, bất chấp việc khả năng anh ra sân là không cao khi Ruben Dias và John Stones vẫn tỏ ra ổn định. Dù vậy, với sự nghiệp khá thú vị, sao trẻ của nửa xanh thành Manchester đã được so sánh với Gerard Pique.
Cụ thể, cả hai đều trưởng thành từ học viện của Barcelona, sau đó đến Anh thi đấu trước khi trở lại cống hiến cho Blaugrana. Viễn cảnh ấy đang ở rất gần Eric Garcia khi HLV Pep Guardiola thừa nhận cậu học trò muốn ra đi. Và mới đây, anh cũng đã lên tiếng về những lời ví von của giới truyền thông.
"Thứ duy nhất mà mọi người có thể so sánh là chúng tôi cùng phát triển ở lò La Masia, đều từng sống ở Manchester, dù vậy anh ấy đã chơi cho một CLB không quá tốt. Tôi may mắn hơn Pique vì đã thi đấu cho CLB xuất sắc nhất thành Manchester", trang Mundo Deportivo dẫn lời "người con" của xứ Catalunya.
Sau trận chung kết cúp C1, Eric Garcia sẽ hội quân cùng ĐT Tây Ban Nha chuẩn bị cho EURO 2020. Và nếu không có gì bất ngờ, chàng trai sinh năm 2000 nhiều khả năng sẽ là nhân tố đá chính của La Roja bên cạnh Pau Torres.
Eric Garcia chia sẻ về cuộc sống tại Manchester: