MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • 'Tôi không hiểu vì sao lại bị gạt khỏi ĐT Tây Ban Nha'

    14:13 Thứ hai 03/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Bất ngờ không có tên trong danh sách ĐT Tây Ban Nha chuẩn bị cho loạt trận giao hữu sắp tới, hậu vệ Jordi Alba vẫn chưa tìm được lý do xác đáng.

    Nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu của ĐT Tây Ban Nha gặp xứ Wales và Bosnia sắp tới, tân HLV Luis Enrique đã công bố danh sách tập trung bao gồm 24 cầu thủ. Ngoài gạch tên không ít cầu thủ từng được Julen Loptegui trao cơ hội ở World Cup 2018 vừa qua như Nacho Monreal (Arsenal), Koke (Atletico Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo) và Lucas Vazquez (Real Madrid), ông còn phớt lờ cậu học trò cưng Jordi Alba.

    'Tôi không hiểu vì sao lại bị gạt khỏi ĐT Tây Ban Nha' - Bóng Đá

     Jordi Alba bị cho "ra rìa" trong đợt tập trung ĐTQG.

    Trước hiện tình này, hậu vệ đang trong biên chế của Barcelona đã tỏ ra khá bất ngờ và cho đến thời điển hiện tại, anh vẫn lấy làm khó hiểu trước quyết định của HLV Enrique. Trao đổi trên Marca, cựu cầu thủ của Valencia cho hay: "Tôi thật sự bất ngờ với quyết định của tân HLV ĐT Tây Ban Nha cũng là thầy cũ ở Barcelona. Tôi đã có 1 thời gian rất dài gắn bó và cống hiến cho La Roja kể từ Euro 2012. Dẫu biết rằng những điều đó đã là quá khứ nhưng tôi vẫn đang thi đấu, đang cho thấy được phong độ ổn định.

    Ở vị trí của tôi, ông ấy đã lựa chọn Marcos Alonso và Jose Gaya, những cầu thủ thi đấu rất tốt. Có lẽ đó chính là lý do ông đã không điền tên tôi vào danh sách cuối cùng. Tôi vẫn chờ 1 lời giải thích hay 1 điều gì đó đại loại thế để có thể tự hoàn thiện bản thân mình trong thời gian tới."

    Jordi Alba khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha kể từ tháng 09/2011 và tính đến thời điểm này, anh đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng sau 66 lần ra sân cho đội bóng xứ Bò tót.

    Đăng Huy | 13:45 03/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...