MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Quan Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở 1 điều
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Tín hiệu đáng lo ngại từ danh sách tập trung của tuyển Anh

    08:20 Thứ tư 14/11/2018

    BongDa.com.vn Có một nghịch lý to lớn danh sách 27 cầu thủ được Gareth Southgate gọi lên tuyển.

    Trong đợt tập trung Tháng 11 lần này, HLV Gareth Southgate đã gọi lên tuyển 27 cầu thủ (không tính Wayne Rooney). Không có gì bất ngờ khi 'Big Six' Ngoại hạng Anh thống trị với 18 cái tên xuất hiện, tức 2/3 đội hình. Những cầu thủ còn lại đến từ các đội bóng khác của Premier League (7), giải Hạng Nhất (1) và Bundesliga (1). Điều đó nói lên rằng, 'Big Six' nước Anh đang và sẽ là nòng cốt của tuyển quốc gia trong những năm tới đây.

    Tín hiệu đáng lo ngại từ danh sách tập trung của tuyển Anh (thủ môn) - Bóng Đá

     Danh sách triệu tập của tuyển Anh.

    Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn rằng, cả 4 thủ môn Gareth Southgate gọi lên tuyển lại nằm trong nhóm 9 cầu thủ không thuộc 'Big Six' gồm: Marcus Bettinelli (Fulham), Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (Southampton) và Jordan Pickford (Everton). Thủ môn luôn được xem chiếm đến 50% sức mạnh của đội bóng nhưng hiện thực cho thấy, Southgate đang buộc phải đặt một nửa vận mệnh của đội bóng vào những cái tên không thuộc biên chế các CLB mạnh nhất xứ sương mù.

    Đó là điều bất đắc dĩ Southgate phải làm, chẳng thể trách được ông bởi nhìn quanh 'Big Six', thủ môn số một và hai của họ đều không phải người Anh. Man United có David De Gea (Tây Ban Nha) và Sergio Romero (Argentina); Man City có Ederson (Brazil) và Claudio Bravo (Chile); Chelsea có Kepa (Tây Ban Nha) và Willy Caballero (Argentina); Liverpool có Alisson (Brazil) và Simon Mignolet (Bỉ); Arsenal có Petr Cech (CH Séc) và Bernd Leno (Đức); Tottenham có Hugo Lloris (Pháp) và Michel Vorm (Hà Lan).

    Tín hiệu đáng lo ngại từ danh sách tập trung của tuyển Anh (thủ môn) - Bóng Đá

     Jack Butland, một thủ môn đang thi đấu ở Championship thường xuyên được gọi lên tuyển.

    Rõ ràng công tác đào tạo thủ môn tại nước Anh những năm qua gặp vấn đề và họ không thể cho ra lò những cái tên mà các CLB hàng đầu Premier League dám đặt trọn niềm tin. Rất may cho người Anh, tại World Cup vừa qua, họ đã có một Jordan Pickford chơi bùng nổ góp phần đưa Tam Sư vào bán kết.

    Dù vậy, thời điểm hiện tại, nếu so với các thủ môn hàng đầu của Big Six như David De Gea, Hugo Lloris, Alisson, Ederson, Pickford quả thật vẫn còn kém tầm.

    Tín hiệu đáng lo ngại từ danh sách tập trung của tuyển Anh (thủ môn) - Bóng Đá

     Pickford chưa thể sánh ngang với De Gea, Lloris, Alisson bởi 2 chữ "Champions League".

    Việc tuyển Anh không thể có được một thủ môn thuộc biên chế 'Big Six' là tổn thất không hề nhỏ. Lấy ví dụ điển hình như Jordan Pickford, thi đấu cho Everton, anh rất khó có cơ hội tham dự Champions League. Nếu được tranh tài ở giải đấu số một châu Âu, rõ ràng Pickford sẽ tích lũy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.

    Những Jack Butland, Fraser Forster và cả Jordan Pickford từng được đồn thổi sẽ gia nhập các CLB  'Big Six' nhưng sau tất cả điều đó đã không xảy ra. Người Anh chắc hẳn sẽ phải chờ rất lâu nữa để thấy một trường hợp như Joe Hart tại Man City.

    Thành Đạt | 06:30 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...