Vào hôm qua, truyền thông nước Anh bỗng rộ lên tin đồn có liên quan đến Chelsea, Antonio Conte và Barcelona. Theo tờ Sunday Express, HLV người Italia là một sự lựa chọn nghiêm túc để thay thế Luis Enrique tại Camp Nou vào mùa Hè này.
Đối với hầu hết NHM bóng đá, gần như không thể tưởng tượng nổi HLV của Chelsea lại có thể dẫn dắt Barca. Không phải bởi vì ông không đủ năng lực (được chứng minh ở Juventus, tuyển Ý và cả Chelsea), mà là vì phong cách chơi bóng của ông hoàn toàn không hợp với Blaugrana.
Và quan trọng hơn nữa, khó có thể tưởng tượng ra việc Chelsea để HLV của mình ra đi. Tỉ phú Roman Abramovich khó khăn lắm mới chọn được một chiến lược gia ưng ý và mang lại thành tích tốt cho CLB như thế này. Chưa kể, Conte mới (gần như) giúp Chelsea lên ngôi tại Premier League. Kế hoạch của ông vẫn còn dang dở, bởi trước mắt là một mùa giải chinh chiến tại Champions League.
Nhưng vẫn có những cơ sở khiến người ta tin vào viễn cảnh đó. Thứ nhất, Conte không ít lần khẳng định mình sẽ rời Stamford Bridge trong thời gian gần. Mới đây nhất, Inter Milan đã trải thảm đỏ. Nhưng với Conte, có lẽ ông chưa muốn quay lại Ý vào lúc này. Một người trẻ tuổi như ông cần chinh phục, và việc chuyển đến Tây Ban Nha, nơi có nắng ấm và có Barcelona hùng mạnh, có lẽ sẽ là lý tưởng hơn cho nấc thang tiếp theo trong sự nghiệp.
Còn về phía Barca, họ vẫn đang rất chần chừ trong việc chọn HLV. Đã có lúc gần như chắc chắn rằng Juan Carlos Unuze sẽ lên nắm quyền thay Enrique, bởi ông được sự tín nhiệm của gần như tất cả các cầu thủ. Tuy nhiên, BLĐ vẫn chưa có đủ niềm tin vào vị trợ lý thiếu kinh nghiệm này.
Tờ Sport từng khẳng định rằng, BLĐ Barca sẽ chờ đợi thành tích của Barca mùa này. Nếu đây là một mùa giải thất bại, có thể họ sẽ quyết định đem về một điều gì đó mới mẻ, để tạo cú hích lớn giúp CLB trở lại thời hoàng kim. Và nhìn vào đội chủ sân Camp Nou lúc này, người ta thấy một đội bóng đã bị loại khỏi Champions League, và hi vọng ở La Liga cũng đang cạn đi từng ngày.
Tờ Sunday Express thậm chí đã đưa ra một danh sách các ứng viên thay thế Conte tại Chelsea. Theo đó, người đang được chú ý nhiều nhất là Leonid Slutsky, một đồng hương của Abramovic. Ông từng dẫn dắt CSKA Moscow, đội tuyển Nga và có mối quan hệ rất tốt với ông chủ của Chelsea.
Antonio Conte thời còn là cầu thủ: