MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • TIẾT LỘ SỐC đằng sau việc Ed Woodward giữ chân Martial

    06:00 Thứ bảy 15/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông nước Anh vừa tiết lộ sự thật bất ngờ về sự nhân nhượng của CEO Ed Woodward dành cho Martial.

    Cái tên Manchester United chưa bao giờ hết nóng trên các mặt báo quốc tế. Sau mùa hè đầy biến động với các kế hoạch chuyển nhượng nửa vời, đội bóng tiếp tục vấp phải khởi đầu gian nan tại Premier League. Chưa kể, tương lai các trụ cột cũng trở nên vô cùng rối ren.

    Cái tên gây nên náo loạn ở MU thời gian qua không ai khác chính là Anthony Martial. Truyền thông thế giới liên tục đưa tin thất thiệt về tương lai tiền đạo người Pháp. Bất chấp Mourinho thỉnh cầu Ban lãnh đạo MU bán ngay chân sút 23 tuổi, CEO Ed Woodward một mực muốn giữ chân Martial ở lại Old Trafford.

    TIẾT LỘ SỐC đằng sau việc Ed Woodward giữ chân Martial - Bóng Đá

     MU muốn giữ Martial vì sợ mất tiền.

    Mới đây, truyền thông nước Anh bất ngờ tiết lộ lý do khiến Giám đốc điều hành CLB hành động như vậy. Theo đó, tờ Metro cho biết thượng tầng "Quỷ đỏ" không muốn mất tiền oan uổng từ việc thanh lý ngôi sao số 11. Cụ thể, nếu phía đại diện Premier League bán Martial cho bất cứ đội bóng nào, họ sẽ phải trả nửa số tiền cho CLB cũ của Anh, AS Monaco theo điều khoản có trong hợp đồng.

    Năm 2015, ngôi sao đất nước lục lăng cập bến "Nhà hát của những giấc mơ" với giá 50 triệu euro (38,5 triệu bảng). Không những vậy, trong giao kèo, đội bóng nước Pháp còn kèm theo 4 khoản phí phụ. Đầu tiên, MU sẽ phải trả 10 triệu euro (8,5 triệu bảng) nếu Martial ghi được 25 bàn cho nửa đỏ thành Manchester. Và điều khoản này đã được kích hoạt khi tiền đạo số 11 sút tung lưới Burnley ở vòng 34 Ngoại hạng Anh 2016/2017.

    Thứ 2, "Quỷ đỏ" phải thanh toán thêm 10 triệu euro cho Monaco nếu như cầu thủ 23 tuổi có đủ 25 lần khoác áo ĐT Pháp, tính từ thời điểm đầu quân cho đội bóng. Chưa kể, đại diện Ligue cũng nhận được 10 triệu euro nếu như Martial lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Cuối cùng, Man United còn phải trả 50% số tiền lợi nhuận nếu M.U bán Martial với mức giá từ 51,4 triệu bảng trở lên.

    Vừa qua, nửa đỏ thành Manchester tiếp tục có động thái giữ chân Martial. Đội nhà đang xúc tiến kế hoạch gia hạn hợp đồng với anh. Thậm chí, đại diện Premier League còn chuẩn bị sẵn mức lương béo bở dành cho cựu sao AS Monaco.

    Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp đã từ chối kí vào và cân nhắc khả năng rời Old Trafford ngay từ kì chuyển nhượng mùa Đông tới nếu HLV Mourinho còn tại vị. Điểm đến mà Martial lựa chọn là Arsenal hoặc Chelsea.

    Bạch Băng | 06:05 15/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...