MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Tiết lộ: Pep Guardiola trực tiếp gọi điện cho Juve, nói 1 câu về Sarri

    10:14 Thứ năm 04/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Man City bất ngờ chủ động liên hệ CLB từng rất mong muốn có được sự phục vụ của ông.

    Cuối mùa giải 2018/19, Juventus bất ngờ tuyên bố chia tay HLV Max Allegri, bất chấp chiến lược gia người Ý vừa dẫn dắt Bianconeri đăng quang chức vô địch Serie A thứ 8 liên tiếp. 

    Người thay thế Allegri tiếp quản ghế nóng tại Allianz chính là Maurizio Sarri. Chỉ sau 1 mùa làm thuyền trưởng Chelsea, nhà cầm quân 60 tuổi đã chia tay xứ Sương Mù hồi hương.

    Guardiola's phone call to Juventus; the details - Bóng Đá

     Juve chuyển hướng sang Sarri sau khi quá trình đàm phán với Guardiola không có kết quả.

    Đáng chú ý khi Sarri không phải mục tiêu đầu tiên của Juve. Người ban đầu được đại diện thành Turin liên hệ là HLV Manchester City, Pep Guardiola. Thế nhưng quyết tâm ở lại Etihad của cựu HLV Barcelona và Bayern Munich khiến đương kim vô địch Serie A không thể làm gì khác.

    Hôm nay, Corriere dello Sport tiết lộ Guardiola vừa trực tiếp gọi điện cho Bianconeri. Chiến lược gia Tây Ban Nha đã chúc mừng CLB nước Ý về việc bổ nhiệm Sarri. 

    Sau đó, Guardiola vào thẳng vấn đề đàm phán tương lai của Leonardo Bonucci, trung vệ Man City đặt vào tầm ngắm. Với việc Matthijs de Ligt từ Ajax sắp cập bến thành Turin, vị trí của Bonucci đứng trước nguy cơ bị lung lay. Phía Citizens không giấu diếm ý định đưa trung vệ 32 tuổi sang Anh, trở thành thủ lĩnh hàng thủ thay thế Vincent Kompany.

    Ngoài City, Gã nhà giàu nước Pháp, Paris Saint-Germain cũng được cho là rất quan tâm đến Bonucci.

    Phụng Sồ | 09:40 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...