MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Tiết lộ: Bị Man City ghẻ lạnh, nhà ĐKVĐ Copa America suýt đến Bayern vào mùa hè

    14:12 Thứ năm 03/10/2019

    BongDa.com.vn Bayern Munich và Manchester City thực ra còn có liên quan đến một thương vụ trên TTCN.

    Mùa hè vừa rồi, ai cũng nhận ra Bayern Munich cần tìm kiếm chân chạy cánh hàng đầu thay thế bộ đôi Robbery. Sau cùng, gã khổng lồ xứ Bavaria đã chiêu mộ thành công Ivan Perisic để hoàn tất nhiệm vụ đó nhưng tiền đạo người Croatia không phải mục tiêu số 1 dành cho Bayern ngay thời điểm đầu tiên. Cầu thủ “Hùm xám” luôn quan tâm sát sao chính là Leroy Sane.

    Tuy nhiên, vì Sane bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng phải ngồi ngoài khoảng 6, 7 tháng nên nhà ĐKVĐ Bundesliga đã từ bỏ thương vụ này. Và thực chất, Sane không phải mối nối duy nhất để Manchester City và Bayern liên quan đến nhau trên TTCN.

    Cụ thể, theo nguồn từ Sport Bild, trong thời điểm đội chủ sân Allianz Arena theo đuổi Sane, Man City đã nghĩ cách thuyết phục đội bóng nước Đức bỏ qua cầu thủ này. Thay vào đó, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh mời chào Bayern mua Gabriel Jesus với số tiền 100 triệu euro. Song, Bayern không quá mặn mà về ngôi sao xứ Samba nên họ đã từ chối điều đó.

    Tiết lộ: Bị Man City ghẻ lạnh, nhà vô địch Copa America suýt đến Bayern vào mùa hè - Bóng Đá

     Man City từng mời chào Bayern mua Jesus trong mùa hè với mức phí khủng.

    Nói về Sane, vào lúc này, ban lãnh đạo Bayern chưa thôi ý định mua cựu sao Schalke. “Hùm xám” đang xem xét quá trình hồi phục chấn thương của chân chạy cánh 23 tuổi để đưa ra quyết định cuối cùng.

    Video bàn thắng của Jesus vào lưới Everton:

    Lữ Phong | 14:05 03/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...