MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Tiếc cho Victor Valdes!

    18:53 Thứ năm 06/08/2015

    Victor Valdes, Petr Cech và Iker Casillas đều là những thủ môn hàng đầu trong hơn một thập kỷ qua.

    (BongDa.com.vn) – Victor Valdes, Petr CechIker Casillas đều là những thủ môn hàng đầu trong hơn một thập kỷ qua. Điều trùng hợp là cả hai cùng rời CLB đã gắn bó với mình nhiều năm và đoạt nhiều vinh quang. Trong khi Casillas được Porto đón chào nồng nhiệt còn Cech vừa cùng Arsenal đoạt FA Cup thì người ta không khỏi có chút tiếc nuối đối với Valdes.

    Tiếc cho Victor Valdes!
    Cái tiếc đầu tiên là Valdes không rơi vào hoàn cảnh như hai đồng nghiệp kia. Trong khi Casillas không còn nằm trong kế hoạch của Real Madrid, Cech không thể cạnh tranh được với Thibaut Courtois nên cả hai đành phải ra đi. Còn Valdes rời Camp Nou chỉ vì muốn tìm thử thách mới. Valdes là chủ động còn hai người là bị động.

    Không những thế, Valdes xem ra còn may mắn hơn Casillas và Cech vì có thể ký hợp đồng với một CLB tầm cỡ như Man United. Tuy chỉ là dự bị cho David De Gea nhưng khi Real Madrid ráo riết săn đón De Gea thì người ta đều hiểu thời cơ của Valdes đã tới. Chỉ cần anh cố gắng tập luyện thì vị trí thủ môn số một của Man United sẽ thuộc về anh.

    Chẳng may mắn như Valdes khi Casillas phải đến Porto. Dù đây là đội bóng hàng đầu Bồ Đào Nha nhưng so với Real Madrid thì Porto chẳng khác gì ao làng. Cech khá hơn khi Arsenal là bến đỗ hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên việc chọn khoác áo CLB đối địch cùng Chelsea đã khiến Cech vấp phải nhiều lời chỉ trích từ những người từng thần tượng anh.

    Thế nhưng cả Casillas và Cech đều cho thấy tính chuyên nghiệp của mình. Casillas dù phải chơi ở một CLB nhỏ hơn nhưng vẫn thi đấu hết mình. Cech vẫn dùng hết khả năng của mình giúp Arsenal đánh bại Chelsea trong trận Siêu cúp Anh. Với họ, có lẽ niềm vui được chơi bóng là trên tất cả và chỉ cần họ còn nhiệt huyết thì sẽ mở ra cơ hội cho chính mình.

    Tiếc rằng điều Casillas hay Cech nghĩ tới thì Valdes lại không nghĩ tới hoặc không muốn nghĩ tới. Có lẽ với sự kiêu ngạo của một thủ môn từng ba lần vô địch Champions League trong màu áo Barcelona đã khiến anh không cam tâm là dự bị cho De Gea – một thủ môn trẻ chưa có thành tích gì nổi bật. Chính vì vậy nên Valdes cảm thấy không hài lòng khi bị đẩy chơi chơ U21 Man United.

    Tiếc cho Victor Valdes!
    Nhưng nếu có suy nghĩ tích cực và chuyên nghiệp hơn thì Valdes phải xem đây là cơ hội của mình. Là một cầu thủ phải chấp hành sự điều động của HLV vô điều kiện. Dù là đội hình A, đội hình B hay đội U21 thì phải thi đấu hết mình. Hơn nữa đó là dịp để Valdes có thể duy trì thể lực và phong độ. Với một CLB thi đấu nhiều giải như Quỷ đỏ, lo gì anh không có cơ hội trổ tài.

    Ngay khi những thông tin De Gea chuyển sang Real Madrid tràn lan các mặt báo thì ai cũng hiểu Valdes là sự thay thế xứng đáng. Tiền lệ của Quỷ đỏ cho thấy Edwin Van de Sar từng tỏa sáng tại Old Trafford ở độ tuổi 35 thì Valdes hoàn toàn chơi tốt thêm vài năm nữa.

    Vậy mà Man United lại mang về Sergio Romero như một bước chuẩn bị cho sự ra đi của De Gea và cả Valdes. Louis Van Gaal không phải HLV dạng vừa và ông có thừa sự kiên quyết để trị những học trò không nghe lời như Valdes. Và từ chỗ sắp có cơ hội thay đổi lớn tại Man United thì phía trước của Valdes vẫn là những gì bất định và mong manh.

    Tiếc cho Valdes, tiếc cho một thủ môn tài năng!

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...