Tháng 11-2015, Osmar và 2 người bạn được một người nước ngoài dẫn đến sân Phú Thọ (TPHCM) để “ra mắt” HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Thực tế, khi đó HLV HAGL đang dẫn đội U21 HAGL đá Giải U21 Quốc tế 2015 nên cũng không có thời gian xem xét nhiều. Nhưng 1 tháng sau, Osmar đã ở Gia Lai thử việc.
Khi đó, không rõ người đại diện của cựu cầu thủ Mito Hollyhock là ai nhưng đến tháng 4-2016, tiền đạo người Brazil đã có người đại diện mới. Ichiro Takeguchi – người đại diện của tiền vệ Masaaki Ideguchi có thêm một thân chủ chất lượng. Cơ duyên đến sau nhiều lần cả hai gặp gỡ ở Pleiku.
Ichiro là giám đốc điều hành công ty môi giới cầu thủ mang tên Football Bank có văn phòng đóng tại Nhật Bản. Bản thân ông là một nhà môi giới được cấp phép hoạt động của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA).
Đáng tiếc là trong trận đấu gặp Long An vào ngày 15-5, Osmar bị gãy xương chày chân phải sau tình huống sút bóng nhưng đạp trúng chân hậu vệ đối phương. Chấn thương quá nặng khiến anh phải rời xa sân cỏ và gần như phải bỏ cả lượt về V-League 2016. HAGL buộc lòng phải mang Junior Pereira về thay thế.
Hiện tại, Osmar vẫn đang điều trị chấn thương còn Junior Pereira vẫn đang cố gắng hòa nhập với lối chơi của đội bóng phố Núi. Tân binh mới về HAGL chưa thể hiện được gì nhiều so với 5 bàn thắng mà Osmar đã đóng góp từ đầu mùa dù tiền đạo này dính chấn thương liên miên.