MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Thuê thầy ngoại: Những lần VFF “lật kèo” và nhận “trái đắng” nổi tiếng nhất

    18:04 Chủ nhật 23/06/2019

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với 10 HLV nước ngoài và có không ít bi hài kịch xảy ra xung quanh việc thuê thầy ngoại.

    Khi VFF “lật kèo”

    Nói một cách chính xác với 14 đời HLV ngoại nhưng sự thật là VFF chỉ ký hợp đồng với 10 vị tướng: Edson Tavares (Brazil), Karl Heinz Weigang (Đức), Colin Murphy (Anh), Alfred Riedl (Áo), Dido (Brazil), Christian Letard (Pháp), Henrique Calisto (Bồ Đào Nha), Falko Goetz (Đức), Toshiya Miura (Nhật Bản), Park Hang-seo (Hàn Quốc). Các ông Tavares, Riedl, Calisto được VFF mời quay lại dẫn dắt ĐTQG.

    Huấn luyện viên Karl Heinz Weigang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành HCB tại SEA Games 1995, đánh dấu kỷ nguyên hội nhập và phát triển của bóng đá nước nhà tại khu vực. Thế nhưng sau Tiger Cup 1996 dù giành bộ HCĐ, chiến lược gia người Đức bị sa thải. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Weigang phản đối mạnh mẽ trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Juventus.

     - Bóng Đá

    Một số HLV ngoại từng dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ảnh TTVH.

    Huấn luyện viên Henrique Calisto dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đang ở thời kỳ khủng hoảng lực lượng giành bộ HCĐ Tiger Cup 2002. Thay vì ký mới, VFF bất ngờ “lật kèo” sa thải vị tướng Bồ Đào Nha chỉ vì ông này đòi tăng lương 1 USD cho hợp đồng mới. Thông tin hậu trường sau này tiết lộ VFF trảm ông Calisto vì quá cứng rắn, nhiều lần bật lại lãnh đạo.

    Vụ “lật kèo” được xem là lịch sử của VFF là trường hợp HLV người Đức Falko Goetz. Sau thất bại tại SEA Games 26, liên đoàn bóng đá Việt Nam tuyên bố vẫn trọng dụng ông Goetz đến hết năm 2012. Thế nhưng bất ngờ diễn ra phút 89 khi VFF chấm dứt hợp đồng với ông Goetz. HLV Alfred Riedl được xem là công thần của bóng đá Việt Nam nhưng vẫn không tránh được việc bị VFF “trở cờ” khi nhận quyết định sa thải tại SEA Games 2007.

    “Chơi dao có ngày bị đứt tay”

    Hợp đồng giữa HLV người Pháp Christian Letard với liên đoàn bóng đá Việt Nam được xem là vụ bê bối chấn động nhất của tổ chức này. Sau khi không ký tiếp với ông Henrique Calisto, VFF chọn ông Letard lên nắm đội tuyển thông qua bức thư giới thiệu của Aime Jacquet, HLV trưởng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998.

    Chỉ sau 5 tháng nắm đội tuyển, những người làm chuyên môn phát hiện ra ông Letard không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Dĩ nhiên, tổ chức này chẳng còn cách nào khác là chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Letard.

     - Bóng Đá

     VFF nhận "quả đắng" từ HLV Christian Letard.

    Người ta nói “chơi dao có ngày bị đứt tay” và câu nói này đúng với VFF khi tổ chức này sa thải ông Letard. Có thể nói HLV Letard chưa thể hiện nhiều về chuyên môn nhưng bù lại là chuyên gia luật. Không chấp nhận mức đền bù của VFF, ông Letard kiện lên Tòa án trọng tài thể thao quốc CAS. Điều đáng nói là VFF chẳng hề quan tâm đến việc bị ông Letard đưa vụ việc ra CAS.

    Hậu quả là VFF nhận “trái đắng” và phải đền bù 197.800 USD cho HLV Letard vì thiếu hiểu biết về luật. Tổng số tiền thua kiện ông Letard là 213.000 USD. Điều đáng nói là một vài quan chức VFF đã “ém” thông tin về vụ việc này đến khi mọi chuyện không còn cách cứu vãn mới bị truyền thông phanh phui.

     - Bóng Đá

     NHM kỳ vọng thầy Park sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên đẳng cấp châu Á.

    Nhắc lại bài học từ các HLV ngoại để thấy rằng với khả năng quản lý, điều hành của VFF thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Người hâm mộ chỉ hy vọng VFF đã rút được “sợi dây” kinh nghiệm, những bài học đắt giá trong quá khứ và thuận lợi ký gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo.

    Gia Minh | 17:40 23/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...