Mới đây, có thông tin lan truyền rằng ngôi sao của Manchester United đã bị Erik ten Hag đuổi khỏi buổi tập của đội 1 và ra lệnh tập luyện một mình. Anh được cho là thể lực không đủ để thi đấu.
Khi được hỏi trong các cuộc họp trước trận đấu, Ten Hag có phần kín tiếng về sự vắng mặt kéo dài của cầu thủ này. Các thành viên khác trong đội cũng đã bị ốm nhưng trở lại trong vòng 1 hoặc 2 tuần, mặc dù tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào từng trường hợp.
Giờ đây, người đại diện của anh, Philippe Lamboley đã phủ nhận việc Martial tập luyện riêng, thay vào đó làm rõ rằng anh bị chấn thương, cần phải phẫu thuật.
Sky Sports trích dẫn: "Những gì họ nói về cậu ấy là hoàn toàn sai sự thật. Anh không bị loại khỏi nhóm và không có vấn đề gì với HLV Erik ten Hag. Anthony đã ở Manchester được 9 mùa giải và nếu cậu ấy không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp thì cậu ấy đã không ở lại câu lạc bộ lâu như vậy."
"Cậu ấy chỉ đơn giản là sắp trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ, điều mà lẽ ra cậu ấy phải làm từ lâu và điều đó không cho phép cậu ấy đạt được 100% khả năng, vì vậy cậu ấy sẽ làm điều đó ngay bây giờ."