Pháo thủ chào đón West Ham tới sân Emirates sau khi bất bại trong 9 trận sân nhà đầu tiên của mùa giải, thắng 7 trận liên tiếp trên tất cả các đấu trường trước người hâm mộ của họ. Nhưng thầy trò HLV Mikel Arteta đã có một màn trình diễn mờ nhạt khác thường rạng sáng nay.
Các bàn thắng của Tomas Soucek và cựu hậu vệ Arsenal, Dinos Mavropanos đã giúp David Moyes giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách trước Pháo thủ sau 23 trận.
West Ham đã lùi sâu ở phần sân nhà để chơi phòng ngự phản công. Arsenal có 77 lần chạm bóng trong vòng cấm đội khách mà không thể ghi bàn. Nhìn lại, kể từ khi hệ thống dữ liệu được cung cấp vào đầu mùa giải 2008-09, không đội bóng nào tại Premier League có nhiều pha chạm bóng trong vòng cấm ở một trận đấu nhiều hơn Arsenal mà không thể ghi bàn.
Sau trận đấu, HLV Arteta cũng thừa nhận rằng West Ham đơn giản là vượt trội ở cả hai đầu sân: "Khi bạn nhìn vào những gì chúng tôi đã tạo ra trong trận đấu, bạn sẽ thấy kết quả rất đáng thất vọng. Nhưng họ chơi tốt hơn chúng tôi ở cả hai khu vực."