MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Thua thảm Leipzig, Solskjaer thể hiện 3 nỗi ám ảnh tại Man Utd

    18:02 Thứ tư 09/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Thất trận trước đại diện nước Đức và chính thức bị loại khỏi Champions League 2020/21 ngay từ vòng bảng là nỗi thất vọng rất lớn của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

     

    Solskjaer nói về việc Man Utd bị loại

    1. Không có sự chuẩn bị tốt

    Việc để cho đối thủ ghi 2 bàn quá sớm chính là bước ngoặt lớn nhất dẫn đến thất bại của Manchester United trước RB Leipzig đêm qua. Đại diện nước Đức từng bị thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đánh bại đến 5-0 ngay tại Old Trafford. Nhưng khi về sân nhà, Leipzig là một "quái vật" hoàn toàn khác. Trong bối cảnh đang có cùng 9 điểm và cạnh tranh 2 tấm vé vào vòng trong với những đối thủ như Man Utd lẫn Paris Saint-Germain, thầy trò HLV Julian Nagelsmann đã tự cứu lấy mình.

    Thua thảm Leipzig, Solskajer thể hiện 3 nỗi ám ảnh tại Man Utd - Bóng Đá

    Man Utd đã tự thua.

    2 bàn thắng của Leipzig cho thấy khả năng tấn công phủ đầu của đại diện nước Đức tỏ ra sắc bén và vô cùng hiệu quả, trong bối cảnh đội khách Man Utd chưa kịp trở tay. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy rằng bộ sậu huấn luyện của Solskjaer đã chuẩn bị cho cuộc tái đấu rất kém. Gần như xuyên suốt hiệp 1, Man Utd chơi đầy bế tắc. Sang hiệp 2, mọi thứ mới được cải thiện nhưng như thế là chưa đủ giúp Quỷ đỏ thoát 1 trận đấu thảm bại.

    2. Hàng công thiếu sức nặng

    Trong một thế trận buộc phải có kết quả tích cực trước Leipzig, mà cụ thể là kết quả từ hòa đến thắng, đây thực chất không phải nhiệm vụ bất khả thi với Man Utd. Quỷ đỏ nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng họ hoàn toàn bị động trước một Leipzig chơi đầy quyết tâm. Bên cạnh đó, cũng phải bàn đến khả năng tấn công của các học trò Solsa đêm qua là rất hạn chế, đồng thời hệ thống phòng ngự Leipzig lại chơi đầy tập trung.

    Thua thảm Leipzig, Solskajer thể hiện 3 nỗi ám ảnh tại Man Utd - Bóng Đá

    Hàng công thiếu sức mạnh cần thiết.

    Vắng Edinson Cavani, Man Utd không có một trung phong thực thụ gây sức ép trực tiếp lên hàng phòng ngự của đoàn quân Julian Nagelsmann. Những nỗ lực cá nhân của Mason Greenwood hay Marcus Rashford chỉ mang lại nhiều pha bóng đáng tiếc, đồng thời thực sự thì hàng công mà Solsa sở hữu đấu Leipzig thêm một lần bị đánh dấu hỏi về tính hiệu quả và sức nặng trong những đòn "kết liễu" cuối cùng.

    3. Công dở, thủ lại mắc sai lầm

    Đêm qua, nếu chê hàng công Man Utd không đủ sắc bén, thì thậm chí hàng thủ còn khiến Solskjaer lẫn các CĐV yêu mến đội bóng ám ảnh hơn. 2 tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của Man Utd đều từ lỗi vị trí cố hữu mà Aaron Wan-Bissaka và Luke Shaw đều từng mắc phải trước đây, đó là bị bó vào trong quá nhiều, để lộ khoảng trống hai biên rất lớn.

    Thua thảm Leipzig, Solskajer thể hiện 3 nỗi ám ảnh tại Man Utd - Bóng Đá

    Hàng thủ lại quá sơ hở.

    Bàn thứ 3 lại đến từ tình huống lập bập và đội trưởng Harry Maguire không thể giúp David De Gea tránh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 trong một trận cầu mang tính then chốt. Có thể nói, việc Man Utd bị đánh bật khỏi cúp C1 với bộ mặt thảm hại như trước Leipzig là vô cùng xứng đáng và Solskjaer chắc chắn sẽ còn đối mặt với rất nhiều áp lực trong tương lai.

    Minh Trí | 17:32 09/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...