MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng về vụ tân thuyền trưởng ĐT Việt Nam
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Thua khi phong độ cao, Real Madrid tính buông La Liga?

    17:08 Thứ sáu 02/03/2018

    Trận thua trước Espanyol đã khiến Real Madrid đứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Nhưng có lẽ thất bại ấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến mùa giải gần như đã bỏ đi của Real tại Liga.

    Real Madrid có vẻ như đang trở lại với phong độ hủy diệt như mùa giải trước. Cuối tuần qua, thầy trò HLV Zidane đánh bại Alaves với tỷ số 4-0, và xác lập chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường. Ngay sau đó, Real lại phải nhận trận thua 0-1 trước Espanyol.

    Thất bại khi có phong độ cao

    Trận thua ấy có phần bất ngờ bởi Real Madrid đang đạt phong độ rất cao. Sau giai đoạn lượt đi tệ hại, thầy trò Zidane đã tìm lại chính mình. Không chỉ ở mặt tỷ số, các cá nhân cũng cho thấy họ chơi tốt hơn so với giai đoạn lượt đi.

    Trước chiến thắng 4-0 trong trận đấu với Alaves, Real có một loạt thắng lợi khác đều với tỷ số cách biệt 2 bàn trở lên, trong đó có chiến thắng 3-1 trước PSG tại vòng knock-out Champions League. Tổng cộng, Ronaldo và các đồng đội đã ghi được 20 bàn trong 5 trận đấu kể trên. Đây rõ ràng là một sự tiến bộ so với giai đoạn lượt đi.

    Nguyên nhân của nó, đầu tiên xuất phát từ Cristiano Ronaldo. Trong 14 bàn anh ghi được tại La Liga mùa này thì 7 trong số đó đến từ 4 trận gần nhất. Bên cạnh đó, CR7 cũng cho thấy anh ghi bàn rất tốt trong hiệp 2 khi 10 bàn thắng được anh ghi ở khoảng thời gian này.

     - Bóng Đá

     Ronaldo và Benzema đang chơi tốt.

    Cũng trong chiến thắng của Real trước Alaves tuần qua, Karim Benzema và Gareth Bale cũng nổ súng. Benzema có bàn thắng từ chấm phạt đền sau khi được Ronaldo nhường cơ hội, sau khi chính anh đã có pha kiến tạo để Bale dứt điểm thành bàn ở góc hẹp. Đáng chú ý là đã gần 2 năm (tháng 2/2016), bộ ba BBC mới cùng ghi bàn ở một trận đấu cho Real. 

    Bên cạnh bộ ba BBC, những cái tên khác của Real cũng để lại dấu ấn. Marco Asensio và Lucas Vazquez chơi hay khi được Zidane tung vào sân trước PSG. Mateo Kovacic nỗ lực mỗi khi được trao cơ hội, và Marcelo trở lại là chính mình khi hoạt động miệt mài, không mệt mỏi trong trận gặp PSG. Hôm đó anh ghi một bàn.

    Nhưng phần lớn những cái tên kể trên không góp mặt trong trận thua Espanyol cuối tuần qua. Bộ 3 BBC chỉ có Bale đá chính, Benzema dự bị còn Ronaldo được cho nghỉ hẳn. Marcelo không ra sân, khả năng cao do chấn thương. Trong khi đó bộ 3 tiền vệ chủ chốt là Modric, Kroos và Casemiro vắng mặt.

    Với một đội hình không nhiều trụ cột, việc Real không có điểm trước Espanyol đang cần chiến thắng cũng không quá khó hiểu. Vấn đề là tại sao Zidane lại cất hàng loạt trụ cột khi La Liga vẫn còn 1/3 chặng đường? Phải chăng ông đã nhận thấy đội bóng của mình không còn cửa cạnh tranh với Barcelona? 

    Khi Zidane có suy nghĩ như vậy, không quá khó hiểu khi các học trò của ông dù phong độ có tốt cũng không thể chiến đấu với 100% khát khao. Real Madrid có vẻ như sẽ sớm buông La Liga mà thôi.

     - Bóng Đá

     Zidane liệu có dồn 100% tâm trí vào La Liga?

    Champions League là cứu cánh

    Thực tế, Real Madrid chỉ trở lại phong độ ở thời điểm trước và sau trận đấu với Paris Saint Germain tại Champions League. Đỉnh cao của nó là chiến thắng 3-1 trước đội bóng nước Pháp ngay trên sân nhà. Điểm rơi phong độ của Real nằm ở một trận đấu tại Champions League, trước 1 đối thủ mạnh. Có 2 nguyên nhân được giải thích.

    Thứ nhất, phần nào khát khao chiến thắng của các cầu thủ Real đã trở lại, sau nửa mùa đầu sống trong men say chiến thắng và tâm lý thiếu cố gắng. Real Madrid bắt đầu mùa giải với tư cách nhà đương kim vô địch La Liga, vô địch UEFA Champions League 2 năm liền, vô địch Siêu cúp châu Âu và cả Siêu cúp Tây Ban Nha nữa.

    Ít nhiều, động lực chiến đấu của họ đã không còn được như trước. Các cầu thủ nếu có tâm lý lơi lỏng, thiếu đi khao khát chiến đấu cũng là điều dễ hiểu.

    Tâm lý ấy đã khiến họ phải trả giá, với hàng loạt các kết quả thất vọng kể trên. Đặc biệt phải kể đến thất bại ngay trên sân nhà trước Barcelona tại La Liga, trận thua đã khiến họ gần như mất đi cơ hội bảo vệ chức vô địch. Nó không khác gì một cái tát với Real Madrid, đội bóng kiêu hãnh mới chỉ vài tháng trước còn bước lên đỉnh châu Âu và xưng bá Tây Ban Nha.

    Nhưng những cái tát ấy là cần thiết. Nó khiến đội bóng hoàng gia tỉnh lại sau cơn ngủ mê danh hiệu. Nói cách khác, Real Madrid phải bị dồn vào đường cùng mới tỉnh giấc. Để giờ đây họ phải đưa mình vào trạng thái luôn sẵn sàng chiến đấu và chơi mỗi trận bóng như thể trận đấu cuối cùng của mỗi cầu thủ.

     - Bóng Đá

     Ronaldo và các động đội đã bừng tỉnh sau khi ngủ quên trên chiến thắng.

    Nguyên nhân thứ 2, có lẽ nằm ở việc Real đã trải qua một mùa giải gần như bỏ đi, nếu không tính đấu trường Champions League. Đội bóng chỉ còn hy vọng tại Champions League sau khi đã bị loại khỏi Cúp nhà vua và không còn hy vọng tại La Liga. Giải đấu họ đang là đương kim vô địch trở thành phao cứu sinh mà Real Madrid phải làm mọi cách để bám lấy, tránh một mùa giải thất bại hoàn toàn.

    Champions League, vì thế là cửa mà Real đã dồn toàn bộ vốn liếng của mình vào đó. Họ hiểu rằng họ phải chơi cố gắng nhất, với tinh thần cao nhất, phong độ tốt nhất trong mỗi trận đấu tại Champions League. Và như một hệ quả, Real sau khi thắng PSG vẫn giữ được cái tinh thần chiến đấu ấy, ít nhất là trước khi để thua Espanyol.

    Nhưng thất bại ấy, có lẽ cũng là điều Zidane đã lường trước, để đội bóng của ông có thể dồn sức cho Champions League. Real Madrid đang có phong độ cao, và chỉ cần đưa ra đội hình cực mạnh thì không khó để họ đánh bại Espanyol. Nhưng có lẽ tâm trí của Zidane và các học trò không nằm ở La Liga nữa.

    Phúc Long | 15:35 02/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...