MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Thua đậm Napoli, Inzaghi 'tâm phục khẩu phục'

    09:00 Chủ nhật 11/02/2018

    BongDa.com.vn Thất bại 1-4 trước Napoli, HLV Simone Inzaghi đã nhận lỗi sai với truyền thông.

    Sau thất bại đậm đà trước Napoli, HLV Simone Inzaghi đã thẳng thắn chỉ ra những lỗi sai của Lazio. Ông phát biểu: "Trong hiệp hai chúng tôi đã chơi tệ và phải trả giá trước Napoli. Hiệp 1, Lazio đã chơi tốt và có lẽ chúng tôi đã có thể ghi bàn nhiều hơn.

    Thua đậm Napoli, Inzaghi nói lời cay đắng - Bóng Đá

     Inzaghi nhận sai lầm sau khi thua Napoli.

    Nhưng bước sang hiệp 2, chúng tôi phạm quá nhiều sai lầm và nhận thất bại là xứng đáng. Làm không tốt trước Napoli là điều không thể chấp nhận được. Hiện tại, việc chúng tôi cần làm là nhận ra sai lầm và đi đúng hướng. Lazio sẽ bắt đầu lại."

    Lazio đã nhập cuộc tốt với bàn thắng của Stefan de Vrij ở phút thứ 3. Nhưng thế trận hoàn toàn bị Napoli áp đảo khi Lazio để Jose Maria Callejon ghi bàn gỡ hòa vào phút 43. Bước sang hiệp 2, Napoli mới thật sự là đội bóng chơi hay hơn. Họ ghi liên tiếp 3 bàn nữa để hoàn thành chiến thắng đậm đà của họ.

    Với chiến thắng đậm đà trong cuộc đại chiến với Lazio, Napoli chính thức lấy lại ngôi đầu bẳng của Juventus với 63 điểm và duy trì khoảng cách mong manh với đối bóng thành Turin.

    Còn đối với Lazio của Inzaghi, họ có nguy cơ mất ngôi vị trí thứ ba vào tay của Inter Milan. Đội bóng của HLV Luciano Spalletti sẽ chạm trán với Bologna vào tối nay. 

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:55 11/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...