MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Thomas Tuchel làm nên lịch sử cùng Chelsea

    12:18 Thứ sáu 14/01/2022 | 2

    BongDa.com.vn Chelsea của Thomas Tuchel đã đánh bại Tottenham với tổng tỷ số 3-0 sau 2 lượt trận bán kết để ghi tên mình vào chung kết League Cup.

    Với thắng lợi 2-0 trong trận lượt đi, nhiệm vụ cho Chelsea trong trận lượt về là khá nhẹ nhàng. Và họ đã không mắc sai lầm, để giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Antonio Rudiger phút 18.

    League Cup: Thomas Tuchel creates Chelsea history - Bóng Đá

     HLV Tuchel đã tạo được dấu ấn ở Stamford Bridge.

    Chelsea chiếm ưu thế trong hiệp một như trận lượt đi. Nhưng họ dần mất tập trung và Tottenham suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa, với 2 tình huống penalty không được công nhận cùng bàn thắng trong thế việt vị của Harry Kane. Dù sao, sự khác biệt về chất lượng giữa 2 đội được thể hiện rõ ràng, không chỉ trên sân cỏ mà còn trên băng ghế dự bị, nơi Thomas Tuchel để N’Golo Kante, Thiago Silva, Christian Pulisic, Hakim Ziyech và Kai Havertz ngồi ngoài.

    HLV Tuchel mới chỉ dẫn dắt Chelsea chưa đầy một năm nhưng đã tạo ra được những dấu ấn đậm nét. Mùa trước, sau khi để thua Leicester City trong trận chung kết FA Cup, ông giúp The Blues đăng quang ngôi vô địch Champions League danh giá với thắng lợi trước Man City. Mùa này, vị chiến lược gia người Đức cũng khiến người ta phải nhắc đến mình, khi đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Chelsea đưa CLB đến trận chung kết League Cup, FA Cup và Champions League.

    Tuchel cho biết sau trận đấu: "Chúng tôi đã mất một chút kiểm soát, sự tập trung, để thua trong một số lần tranh chấp tay đôi quan trọng và thật may mắn là chúng tôi đã không để thủng lưới.

    Chúng tôi đã hơi cẩu thả và không nhận thức được đầy đủ về mối nguy hiểm. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang chơi với lửa vậy."

    HLV Tuchel: Đó là mục tiêu

     
    Minh Tuấn | 11:48 14/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...