MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • “Thiên thời – Địa lợi – Nhân Hòa”: Chile sẽ lên ngôi Copa America 2015?

    16:14 Thứ hai 29/06/2015

    Dường như Copa America 2015 ông trời đang đứng về phía Chile khi những đối thủ sừng sỏ ở Nam Mỹ như Brazil, Uruguay hay Colombia đều đã bị loại.

    (BongDa.com.vn) – Bóng đá Chile đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, lần đầu tiên vô địch Copa America khi họ chỉ còn cách chung kết có một trận đấu nữa với đối thủ được đánh giá là yếu hơn như Peru.

    Đội tuyển Chile rộng vào chung kết Copa America 2015. Ảnh: Internet.
    Đội tuyển Chile rộng vào chung kết Copa America 2015. Ảnh: Internet.

    Thiên thời

    Dường như Copa America năm nay ông trời đang đứng về phía Chile khi những đối thủ sừng sỏ ở Nam Mỹ như Brazil, Uruguay hay Colombia đều đã bị loại.

    Brazil mới thất bại đầy tủi hổ trước Paraguay trên chấm 11m, Colombia lâm vào cảnh tương tự khi bị Argentina tiễn về nước, còn Uruguay thì chính Chile là đội đã chấm dứt hành trình bảo vệ ngôi vương của Cavani và các đồng đội.

    Đối thủ lớn nhất trên con đường xưng vương của Chile chỉ còn Argentina, nhưng Argentina sẽ chỉ gặp Chile nếu hai đội cùng vào chung kết, và với một trận chung kết thì cơ hội là ngang nhau, chưa nói đến việc đội bóng xứ Tango đang phụ thuộc quá nhiều vào Messi.

    Nếu có thể phong tỏa được Messi thì với lối chơi có phần đơn điệu của mình, Argentina rất có thể sẽ ngậm trái đắng trước Chile.

    Địa lợi

    Copa America 2015 được tổ chức trên đất Chile, và còn gì tuyệt vời hơn khi lên ngôi trên chính quê hương mình. Nhất là trong bối cảnh khi mà đã hàng trăm năm nhưng Chile chưa một lần vô địch, lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn cổ động viên chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Sanchez và các đồng đội.

    Thi đấu khi sau lưng là các cổ động viên nhà, tinh thần và niềm tự tôn dân tộc sẽ giúp các cầu thủ Chile có thêm khát khao và quyết tâm làm nên điều kì diệu khi các thế hệ đi trước đã không thể làm được.

    Nhân hòa

    Đội tuyển Chile đang sở hữu một đội hình đồng đều, có thể không nhiều siêu sao như Argentina nhưng họ lại chơi gắn kết và mạch lạc hơn rất nhiều.

    Còn nhớ với đội hình này, ở World Cup 2014, Chile đã đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới khi đó là Tây Ban Nha bằng bàn thắng một cách hết sức thuyết phục.

    Mọi cơ hội để giành chiếc cúp vô địch Copa Ameria đầu tiên đều đang đổ dồn về phía Alexis Sanchez và đồng đội. Ảnh: Internet.
    Chiếc cúp vô địch Copa Ameria đầu tiên đang ở rất gần Alexis Sanchez và đồng đội. Ảnh: Internet.

    Chile cũng có những ngôi sao sáng đang tỏa sáng ở trời Âu như Alexis Sanchez hay Arturo Vidal, những người hoàn toàn có thể làm nên chuyện và giải quyết trận đấu với khả năng tạo đột biến của mình.

    Hiện tại có quá nhiều lợi thế đang đứng về phía Chile, lịch thi đấu thuận lợi khi đối thủ tiếp theo ở bán kết chỉ là Peru, và nếu chơi đúng khả năng, các cầu thủ Chile hoàn toàn có thể dành một vé vào chơi trận chung kết.

    Chưa khi nào mà người Chile lại có nhiều lợi thế như vậy, nếu cứ thi đấu hết mình, không chủ quan và mắc sai lầm thì chúng ta hoàn toàn có thể tin Chile sẽ làm nên điều kì diệu như cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chile mắc kẹt dưới lòng đất năm năm về trước.

    “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa” đang ủng hộ Chile. Tất cả vẫn đang ở phía trước. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra nhưng có quá nhiều lí do để tin năm nay Chile sẽ là vua của Nam Mỹ, để bóng đá Chile có chỗ đứng nhất định ở Nam Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung.

    Và nếu như ngày 5/7 tới đây, Claudio Bravo nâng cao chiếc cúp vô địch Copa America 2015 thì đó hoàn toàn là điều dễ hiểu và xứng đáng.

    (Bạn đọc: Trần Toàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...