MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Thêm 1 đội bóng muốn giải cứu “người thừa” của Juventus

    14:30 Thứ năm 07/11/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù không còn nằm trong kế hoạch của HLV Maurizio Sarri nhưng tiền vệ người Đức vẫn rất “đắt hàng”.

    Tương lai u ám vẫn đang chờ đợi Emre Can. Tiền vệ người Đức từng chơi rất hay trong màu áo Juventus ở mùa giải trước. Tuy nhiên, kể từ khi Maurizio Sarri trở thành HLV của Bianconeri, anh đã trở thành “người thừa”. Chàng trai 25 tuổi mới chỉ có 150 phút xuất hiện ở Serie A và bị gạch tên khỏi danh sách tham dự UEFA Champions League.

    Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận tài năng của Emre Can. Hiện tại, hàng loạt đội bóng lớn trên khắp châu Âu đang có ý định đưa anh rời khỏi Allianz Stadium. Manchester United, Bayern Munich, PSG, AC Milan vẫn đang nỗ lực đàm phán và chờ đợi đến kì chuyển nhượng mùa đông để có được sự phục vụ của tiền vệ người Đức.

    Zenit muốn giải cứu Emre Can - Bóng Đá

     

    Mới đây, thêm 1 đội bóng nữa đã gia nhập cuộc đua để sở hữu Emre Can, đó là Zenit Saint Petersburg. Trả lời phỏng vấn với Tuttosport, Giám đốc thể thao Javier Ribalta cho biết:

    “Tôi đã theo dõi cậu ấy thi đấu nhiều lần khi còn làm việc ở Juventus. Emre Can là thương vụ chuyển nhượng tuyệt vời của Juventus bởi khi ấy, chàng trai này đang là cầu thủ tự do. Có lẽ chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán vào tháng 1.”

    Giữa Zenit và Juventus đang có mối quan hệ rất tốt đẹp. Trong quá khứ, Zenit cũng từng chiêu mộ thành công Claudio Marchisio từ Bianconeri. Đáng tiếc, tiền vệ người Italia đã gặp chấn thương nặng và sớm bị thanh lý hợp đồng.

    (*) Tài năng của Emre Can:

    Faro | 14:15 07/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...