Wojciech Szczesny cảm thấy đau ở ngực trong chiến thắng tại Europa League của Juventus trước Sporting Lisbon vào tháng 4 và phải bị thay ra trong hiệp một. Tuyển thủ Ba Lan rơi nước mắt trong khi các đồng đội của anh ấy trông có vẻ lo lắng.
Cựu thủ môn Arsenal mô tả đó là cơn đau "khủng khiếp" và chia sẻ thêm về việc anh cảm thấy như lồng ngực mình sắp nổ tung. Rất may, Szczesny đã có thể nhanh chóng trở lại thi đấu và anh chơi nổi bật cho Juventus trong giai đoạn cuối của mùa giải.
Szczesny bày tỏ trên Canal Plus Polonia:
"Thật đáng sợ. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chết. Sau khi chuyền bóng cho hậu vệ, tôi cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Trong một quả phạt góc, tôi đã nói với Milik rằng tôi bị đau, nhưng các cầu thủ Sporting đã thực hiện quả phạt góc rồi".
"Cơn đau ngực thật khủng khiếp. Cho đến ngày nay, chúng tôi không biết lý do. Có thể là các vấn đề về lưng hoặc cột sống".
Szczesny đã có 217 lần ra sân cho Juventus kể từ khi ký hợp đồng với câu lạc bộ vào năm 2017.
Anh từng khoác áo Arsenal 181 lần và trải qua hai mùa giải cho mượn tại Roma.