MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Thành London ở Champions League: Một màu xám xịt

    08:46 Thứ năm 01/10/2015

    Hai đại diện của thành London đều nhận thất bại muối mặt tại lượt thứ hai của vòng bảng Champions League 2015/2016.

    (BongDa.com.vn) – Lượt thứ hai của vòng bảng Champions League 2015/2016 đã trôi qua. Hai đại diện của thành London cùng muối mặt nhận những thất bại trước các đối thủ không quá mạnh là Porto và Olympiakos. Có thể Chelsea sẽ tiếp tục cuộc hành trình của họ ở đấu trường này nhưng tương lai của Arsenal thì không được tươi sáng như thế.

    Thủ thành Ospina là một phần nguyên do khiến Arsenal bại trận trước Olympiakos. Ảnh: Internet.
    Thủ thành Ospina là một phần nguyên do khiến Arsenal bại trận trước Olympiakos. Ảnh: Internet.

    Arsenal và một ngày thảm họa

    Trên sân Emirates, HLV Arsene Wenger đã bố trí một đội hình Arsenal không thể gọi là yếu nhưng có lẽ HLV này đã nghĩ quá nhiều đến trận đấu với Man United. Chính vì điều đó đã khiến HLV Wenger gạt Petr Cech trong đội hình xuất phát và giành cơ hội cho David Ospina. Và có lẽ, HLV Wenger cũng không thể ngờ, chính Ospina lại là yếu huyệt của Arsenal trước Olympiakos.

    Thủ môn 27 tuổi này đã có những pha xử lý rất đáng trách và những sai lầm của Ospina đã khiến Arsenal ôm hận ngay tại sân nhà. Không những trường hợp của Ospina mà còn rất nhiều vị trí của Arsenal thi đấu rời rạc đến lạ thường. Trước khi nghĩ đến Man United, Arsenal phải giải quyết trận đấu với Olympiakos. Tiếc là thầy trò HLV Wenger đã không thể làm được. Thất bại này cùng với hai trận đấu khó trước trước Bayern Munich, xem như cơ hội của Arsenal ở Champions League chợt nhỏ dần.

    Ngày buồn của Chelsea

    Tình hình của Chelsea vẫn rối như canh hẹ trong chuyến hành quân đến tử địa Dragao của Porto. Rất nhiều trụ cột của Chelsea đã bị HLV Jose Mourinho thanh trừng. Và Chelsea bắt đầu trả giá cho những sai sót của họ. Đáng trách nhất vẫn là hàng thủ của Chelsea khi họ tiếp tục mang về những thảm họa khó chấp nhận.

    Hàng thủ vẫn là yếu điểm của The Blues ở mùa giải năm nay. Ảnh: Internet.
    Hàng thủ vẫn là yếu điểm của The Blues ở mùa giải năm nay. Ảnh: Internet.

    Số phận của Chelsea ở Champions League có lẽ không quá bi thảm như Arsenal bởi họ vẫn còn quyền tự quyết. Nhưng cho đến khi nào Chelsea cải thiện được phong độ thì cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Mourinho mới có thể sáng lên được. Các đối thủ cùng bảng với Chelsea không đáng để thầy trò HLV Mourinho có thể thi đấu kém cỏi đến như vậy. Vì vậy, Chelsea cần sớm vượt qua chặng đường gian khó này.

    Cả hai đại diện thành London đều thất bại, cùng với những thất bại của các đại diện của nước Anh ở vòng 1 Champions League, có thể Premier League sẽ gặp khó ở đấu trường này. Có lẽ, các đại diện nước Anh và hai đội bóng thành London phải sớm có những thay đổi trước một tương lai xám xịt phía trước.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...